Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Ngày 13/7/2024, cựu Tổng thống Mỹ Trump tổ chức một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania để tạo đà cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, cuộc mít tinh chưa bắt đầu được bao lâu, thì một loạt tiếng súng vang lên. Ông Trump sau khi nhận ra bị bắn trúng đã đưa tay lên chạm vào tai của mình một cách vô thức, rồi lập tức ngồi xổm xuống. Các nhân viên mật vụ xung quanh cũng tràn vào để bảo vệ Trump. Mọi người kinh hoàng nhận ra đây là một hành động ám sát Trump. Không bao lâu, Trump đứng dậy với tai phải đang chảy máu, máu chảy lên tận mặt.

Đám đông vỗ tay động viên ông, và Trump đã giơ nắm tay phải lên, kêu gọi mọi người tiếp tục kháng nghị. Sau đó trong một tuyên bố, Trump mô tả: “Tôi bị trúng một viên đạn, viên đạn xuyên vào phần trên tai phải của tôi. Tôi lập tức ý thức được có vấn đề, vì tôi nghe thấy một tiếng rít, rồi tiếng súng, và ngay lập tức cảm thấy sự đau đớn khi bị viên đạn xé toạc da. Tôi chảy rất nhiều máu nên lúc đó tôi nhận ra ngay điều gì đang xảy ra. Chúa phù hộ cho nước Mỹ!”

Cảnh tượng kinh hoàng này liên tục được chiếu trên các đài truyền hình lớn. Trong khi mọi người lên án bạo lực, họ cũng cảm thấy quá may mắn cho Trump, vì cơ quan thực thi pháp luật cho biết tay súng đã sử dụng súng trường bán tự động AR-15, bắn Trump liên tục ở cự ly 180 đến 270 mét. Nhiều người có kinh nghiệm cho rằng xác suất một phát đạn trúng điểm trọng yếu là 99,9%. Nếu viên đạn lệch từ 1 đến 2cm sang trái thì hậu quả sẽ rất thảm khốc, xương và thịt phía trên tai phải của Trump sẽ bị vỡ vụn.

“Thấy trước” vụ ám sát

Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc hơn là cảnh tượng này đã được mục sư Brandon Biggs mô tả chính xác từ ba tháng trước. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, Biggs nói trong một cuộc phỏng vấn video, rằng anh nhìn thấy có người đang cố gắng mưu sát Trump. Viên đạn bay qua tai, chỉ cách đầu ông rất gần. Khi đó Biggs dường như nhìn thấy tai phải của Trump đang chảy máu, anh chạm vào tai phải của chính mình, và nói anh cảm thấy màng nhĩ của Trump bị xuyên thủng. Biggs cũng mô tả, sau khi Trump bị trúng đạn, ông quỵ xuống đất và cầu nguyện Chúa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Trump đã được phục sinh về mặt tinh thần, khi đứng dậy, ông trở nên mạnh mẽ hơn. 

Điều này có thể nói là hoàn toàn nhất trí với những gì chúng ta đã nhìn thấy trong hiện tại. Nó giống như việc du hành xuyên thời gian và không gian đến hiện trường để xem trực tiếp. Thật quá thần kỳ. 

Và nhà dự ngôn người Anh Craig Parker, người được mệnh danh là nhà tiên tri tân quỷ thần, trong chương trình của mình, cũng đã nhiều lần dự đoán Trump sẽ bị ám sát. Và vào ngày 11 tháng 7, chỉ hai ngày trước khi Trump bị ám sát, ông lại nhắc lại điều đó một lần nữa, và sau đó nói rằng ông cảm thấy có một lực lượng nào đó buộc ông nhất định phải nói ra.

Khi đó, Parker đã có buổi phát sóng trực tiếp với nhà chiêm tinh nổi tiếng người Mỹ, Joni Patri. Patri nói rằng bà nhìn thấy từ biểu đồ tinh tượng, rằng từ nửa cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, các vị trí của Mặt Trời, Sao Hỏa, Sao Thổ và Sao La Hầu sẽ sinh e ảnh hưởng cự đại đối với nước Mỹ và thế giới. Nhiều sự tình điên rồ sẽ phát sinh, biểu đồ sao của rất nhiều các nhà lãnh đạo thế giới đều có dị động, có thể sẽ bộc phát chiến tranh lớn, và hết thảy đều sẽ bắt đầu từ tháng 7. Patri cũng nói rằng, bà nhìn thấy biểu đồ tinh tượng tương tự như năm 1968. 

Năm 1968 đã xảy ra chuyện gì? Vào ngày 4/4/1968, lãnh tụ vận động dân quyền Mỹ Martin Luther King bị ám sát. Vào ngày 6/6/1968, Robert Kennedy, anh trai của tổng thống Kennedy, bị ám sát. Joni nói rằng, bà cảm thấy điều gì đó tương tự có thể xảy ra với Trump, và Parker đã tiếp quản chủ đề này với thái độ rất khẳng định, nói rằng chắc chắn Trump sẽ bị ám sát. Tuy nhiên, vụ ám sát chắc chắn sẽ thất bại, nhưng Trump có thể bị thương. 

Những dự ngôn của Parker về một số đại sự quốc tế thường thường có độ chính xác rất cao. Ông từng dự ngôn những sự kiện trọng đại như Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016, nước Anh thoát ly Liên minh châu Âu, về virus Corona mới sẽ càn quét thế giới và các vấn đề khác. 

Tuy nhiên, Parker cũng nói, dự trắc của ông về thời gian có thể sai khác một chút. Ông nói đùa rằng bản thân nên đi học tinh tượng để có thể dự ngôn chuẩn xác hơn về phương diện thời gian. Liên quan đến các nhà lãnh đạo thế giới, ông cũng dự đoán Biden sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Putin sẽ qua đời vì đau tim, còn ông Tập Cận Bình thì đã bệnh và sẽ dần dần suy sụp. Nhưng những điều này có xảy ra hay không còn tùy thuộc vào thời gian. 

Chúng ta hãy tiếp tục nói về Trump. Kỳ thực, cuốn niên giám chiêm tinh nổi tiếng “Old Moore’s Almanac” đã dự đoán sớm về vụ ám sát Trump. “Old Moore’s Almanac” được xuất bản từ năm 1764. Nó được xuất bản hàng năm nhằm dự đoán những sự kiện lớn sẽ xảy ra trong năm đó. Nhiều điều trong số đó đã trở thành sự thật, chẳng hạn như sự bùng phát của virus Corona mới, và sự thất bại của Trump vào năm 2020. Trong dự đoán cho năm 2024, “Old Moore’s Almanac” đã đề cập rằng, sẽ có một cảnh báo ám sát chống lại Trump.

Có thể thấy, những người cảnh báo khác nhau, theo những cách khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, đưa ra những dự ngôn chính xác về cùng một sự việc. Điều này dường như không còn có thể giải thích bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Dường như sự xuất hiện của một số sự kiện lớn ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử đều đã được dự ngôn từ sớm.

Vụ ám sát Kennedy

Trong một chương trình trước đây, chúng tôi đã kể cho mọi người về nhà tiên tri Jeane Dixon. Bà được biết đến như một trong những bậc thầy huyền học và chiêm tinh nổi tiếng nhất Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Dixon từ rất nhỏ đã nhận được một món quà đặc biệt từ một người lang thang, một quả cầu pha lê. Từ đó bà bắt đầu cuộc đời của một nhà tiên tri, và dự ngôn nổi tiếng nhất của bà chính là tiên đoán chính xác về tổng thống John F. Kennedy. Từ rất sớm trước khi John F. Kennedy đắc cử tổng thống, một ngày nọ Dixon đang có mặt tại Nhà thờ Thánh St. Mary ở Washington, thủ đô của nước Mỹ để cầu nguyện. Khi đứng trước bức tượng Đức Trinh Nữ Maria, Tòa Bạch Ốc xuất hiện trong ánh sáng chói lọi, và bầu trời phía trên Tòa Bạch Ốc xuất hiện một con số “1960”. Đột nhiên, một đám mây đen đáng ngại xuất hiện, dần dần bao phủ con số, đổ xuống Tòa. Lúc này, Jeane quan sát kỹ, thì thấy một thanh niên cao lớn, mắt xanh, tóc nâu đang lặng lẽ đứng trước cổng Tòa. Một giọng nói từ hư không nói với Jeane: Đây là một đảng viên đảng Dân chủ, người sẽ trở thành tổng thống vào năm 1960, và sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình.

Liệu điều này có thực sự xảy ra ở Tòa Bạch Ốc không? Jeane không xác định được ý định Chúa muốn triển hiện là gì. Sau đó, hình ảnh càng lúc càng mờ nhạt, dường như xuyên thấu bức tường, rồi biến mất ở phương xa. Tuy nhiên, nó luôn lưu tồn trong tâm trí của Jeane. Năm 1960, John F. Kennedy được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, Jeane biết rằng đó chính là ông ấy, ông ấy và người thanh niên mà bà nhìn thấy năm đó giống hệt nhau.

Jeane mới phát hiện, Kennedy giống hệt chàng thanh niên được Chúa triển thị. Lúc này, Jeane mới đem sự tình nói với Kay Halle, bạn thân của tổng thống John F. Kennedy rằng hãy khuyên tổng thống đừng đi về miền nam, nói với Halle rằng có một đám mây đen đã bao trùm Tòa Bạch Ốc từ lâu. Đám mây đen ngày càng lớn hơn, hiện tại nó đang bắt đầu hạ xuống, điều đó ý vị là đại họa đang ập đến. Nếu tổng thống rời Bạch Cung, ông ấy sẽ bị ám sát. Halle đã hứa với Jeane rằng sẽ nói với tổng thống Kennedy, Tuy nhiên, ông đã quên mất chuyện này sau một lần tranh cãi, phải đến khi tổng thống Kennedy qua đời, ông mới nhớ ra rằng Jeane thực sự đã cảnh báo ông từ lâu. Jeane sau đó nói rằng việc Halle quên gửi tin nhắn có thể là Thiên ý, vì cái chết của tổng thống Kennedy đã được Thần triển thị cho bà, do đó không thể thay đổi được.

Jeane cũng từng đưa ra dự ngôn về gia đình Kennedy, và dự ngôn chính xác về tương lai của Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ và Thủ tướng Churchill của Vương quốc Anh. Các bạn quan tâm có thể xem bài về Jeane Dixon.

Lincoln thấy trước cái chết của mình

Mặc dù các nhà dự ngôn, rất nhiều đều là người có năng lực đặc biệt, thể chất đặc thù, nhưng có lúc khi một sự việc trọng yếu sắp phát sinh, mọi người thường cũng đều có dự cảm đặc biệt mạnh mẽ. Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, bị ám sát vào ngày 4 tháng 4 năm 1865. Tuy nhiên, chỉ hai hoặc ba ngày trước khi bị ám sát, tổng thống Lincoln từng nói với một số người thân cận nhất của ông, rằng tôi có một giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ. Tôi trong mộng thấy rất nhiều người khóc lóc rất thảm thiết. Tôi nghĩ có lẽ có chuyện gì, nên tôi bước ra khỏi phòng, và đi qua hết phòng này đến phòng khác. Cuối cùng, tôi bước vào một căn phòng, trong phòng có một cái cáng, trên cáng có một thi thể. Một nhóm người vây quanh và khóc lóc dài hàng trăm cây số. Tôi hỏi một binh sĩ, và anh ta trả lời rằng tổng thống đã bị ám sát. Ai ngờ, cơn ác mộng của ông đã biến thành hiện thực. Mấy ngày sau, Lincoln bị sát thủ bắn chết trong rạp hát. Có thể nói giấc mơ của Lincoln là giấc mộng tiên tri. Trong mộng, ông đã xuyên việt giãn cách thời gian và không gian, tiến nhập vào tương lai, nhìn thấy chính mình sau khi qua đời. Ngoài ra còn có một chuyện vô cùng kỳ bí và bí ẩn về con trai của Lincoln, ở một mức độ nào đó, nó không mưu mà hợp với giấc mộng tiên tri của Lincoln. 

Năm 2009, nhân kỷ niệm kỷ niệm 200 năm Lincoln, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc triển lãm, trưng bày những món đồ được Lincoln sử dụng khi còn sống, chiếc mũ mà ông đội vào đêm bị ám sát và những bức ảnh của Lincoln v.v. Lincoln có thói quen nhờ nhiếp ảnh gia chụp ảnh mỗi khi ông có bài phát biểu hoặc diễn thuyết quan trọng. Và trong số những bức ảnh này, có một bức ảnh chụp năm 1865, năm ông bị ám sát. Có một chuyện cực kỳ khó tin, năm đó, nhiếp ảnh gia khi tráng ảnh đã đánh rơi làm mặt kính có một vết nứt, mà vết nứt này lại đi xuyên qua phần đầu Lincoln trong bức ảnh. Hai tháng sau, Lincoln bị ám sát, và viên đạn đã xuyên qua đầu ông. Ngoài vết nứt này, người ta còn phát hiện phần bên phải cơ thể của Lincoln trong bức ảnh này có phần bị mờ, giống như ông đang dần biến mất khỏi thế giới này, như thể từ trong thăm thẳm, mọi việc sớm đã có an bài.

Trump và tương lai nước Mỹ

Hãy quay trở lại với Trump. Các nhà dự ngôn có tiên đoán gì về tương lai của ông và thế giới? Điều được bàn tán nhiều nhất về Trump là cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nhà tiên tri người Anh Parker và nhà tinh tượng người Mỹ Patri nói rằng, thông qua phương thức riêng của mình, họ đều dự đoán rằng Trump rất có thể sẽ tái đắc cử tổng thống. Patri cũng cho biết, bà đã có một giấc mơ trước cuộc bầu cử năm 2020, trong đó một vị Thần đã nói với bà rằng Trump sẽ tái đắc cử. Tuy nhiên, bà đã xem tinh bàn, phát hiện tinh bàn của Biden cũng rất thuận lợi, và dường như ông có định mệnh trở thành tổng thống. Chọn thế nào đây? Bà cho rằng vì báo mộng chưa bao giờ sai, nên bà lúc đó kiên định tin rằng Trump sẽ thắng cử năm 2020, nhưng kết cục thì, Biden đã đăng quang. Bà tự hỏi, vì sao Thần báo mộng mà cũng sai, nhưng sau đó bà nhận ra, vị Thần trong mơ chỉ nói, Trump sẽ tái đắc cử, nó không nhất định là ở cuộc bầu cử kế tiếp, mà có thể là một cuộc bầu cử tổng thống khác. Hiện tại bà đang xem tinh bàn của Trump, tin rằng lần này mới là thời điểm được dự báo trước.

Nhà tiên tri Biggs, người mô tả chính xác cảnh tượng Trump bị ám sát, lại một lần nữa đưa ra dự đoán chi tiết hơn. Biggs nói rằng Chúa đã triển thị cho anh thấy rằng Trump sẽ phải chịu sự đàn áp khủng khiếp vào mùa hè này, chẳng hạn như tố tụng pháp luật, nhưng tất cả sẽ kết thúc. Trump sẽ chạm đáy mà bật lên, và đội ngũ những người yêu nước sẽ không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng, Trump sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Tuy nhiên, Trump sẽ phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế cực lớn ở Mỹ ngay khi mới nhậm chức. Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế này thậm chí còn vượt quá cuộc Đại Suy thoái trong lịch sử. Chúa nói với anh rằng đây là thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Nói đến đây, không ít người sẽ liên tưởng đến bốn kị sĩ Apocalypse được đề cập đến trong Kinh Thánh Khải Huyền, trong đó có kị sĩ ngựa trắng  tượng trưng cho ôn dịch, kị sĩ ngựa hồng  tượng trưng cho chiến tranh, kị sĩ ngựa đen tượng trưng cho nạn đói và giá cả tăng vọt, kị sĩ ngựa xám tượng trưng cho cái chết. Thượng Đế cho phép họ đoạt đi một phần tư sinh mạng trên mặt đất. Nếu dịch bệnh virus corona mới cho đến nay vẫn chưa chấm dứt đối ứng với kị sĩ ngựa trắng, chiến tranh Nga-Ukraine và chiến tranh Israel-Hamas đối ứng với kị sĩ ngựa đỏ, vậy thì khủng hoảng kinh tế mà Biggs nhìn thấy là đối ứng với kị sĩ ngựa đen. Chúa cũng cho Biggs biết, nước Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, nhưng không phải là sự hủy diệt, mà là mà sự cảnh tỉnh. Anh nhìn thấy Trump ngồi trong Phòng Bầu dục, hai tay ôm lấy đầu khóc lóc, và Chúa đặt tay lên vai ông ấy. Sau đó, Biggs cảm thấy bóng tối bao trùm nước Mỹ, nhưng loại cảm giác trầm trọng đó bắt đầu càng lúc càng ít đi. Và rồi anh lại nhìn thấy trời xanh, nhìn thấy cây xanh, và hết thảy đều trở nên mỹ hảo. Biggs nói, Chúa cho anh biết rằng, nước Mỹ sẽ nghênh đón một sự phục hưng vĩ đại, nhưng trước khi điều đó xảy ra, mọi người cần phải chịu đựng những ma nạn. Biggs cho biết mọi người sẽ gọi quá trình này là thẩm phán, nhưng Chúa nói với anh rằng, đó không phải là một thẩm phán, mà là một sự hồi quy trở về thuần chính. Và nhà dự ngôn Amanda Grace cũng biểu thị sự tán đồng với Biggs.

Vào năm 2020, Chúa đã cho cô biết, nước Mỹ sẽ bị hãm nhập vào hỗn loạn, Trump sẽ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, hết thảy những điều này, đều là để mở đường cho sự thuần chính cuối cùng. Bởi vì có không ít người những năm gần đây hy vọng rằng, nếu Trump đắc cử tổng thống, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, và cuộc sống của chúng ta sẽ được thư thái trở lại. Grace đã nói rằng theo dự đoán của cô, Trump sẽ đắc cử, nhưng những ma nạn nên phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, bởi chỉ có như vậy thì con người mới chân chính nhận ra lỗi lầm của mình và quy chính bản thân.

Kỳ thực, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về tương lai. Các nhà dự ngôn mà chúng tôi giới thiệu đều đề cập rằng, mặc dù nhân loại sẽ trải qua những ngày tháng khó khăn trong vài năm tới, nhưng nếu con người có thể suy ngẫm và sửa chữa lỗi lầm của mình bằng tình yêu thương, lòng biết ơn, và đoàn kết lại, thì trong nguy cơ trùng trùng, sẽ luôn được Thần che chở.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch