Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Winai Kraibutr, biệt danh Mek, là siêu sao nổi tiếng ở Thái Lan. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh lại mắc phải một căn bệnh kỳ quái. Rất nhiều người Thái, trong đó có chính Mek, tin rằng đây là hiện thế báo của nghiệp lực từ kiếp trước mang đến kiếp này. Mek đã phải chống chọi với căn bệnh này suốt 5 năm, toàn bộ quá trình đó đã được bạn bè của anh ghi lại trên camera, trong đó một thầy thông linh đã nhiều lần giúp anh hoàn trả món nợ nghiệp chướng, anh cũng mấy lần xuất hiện kỳ tích. Tuy nhiên, Mek vẫn qua đời vào ngày 20 tháng 3 năm 2024. Anh rốt cuộc đã làm gì mà đã tích lũy nhiều nghiệp lực như thế? Ví dụ về hiện thế báo đã làm chấn động cả Thái Lan này có thể mang lại cho mọi người khải thị gì? Hôm nay chúng ta hãy nói về câu chuyện của Mek.

Trương Phát Tông của Thái Lan

Mek sinh ngày 16/6/1969 tại Koh Lanta, tỉnh Krabi, Thái Lan. Anh khởi nghiệp là một người mẫu và là một nhân vật danh tiếng hiển hách trong làng điện ảnh và truyền hình Thái Lan, được biết đến với danh hiệu Trương Phát Tông của Thái Lan. Trương Phát Tông, thường gọi là Trương Quốc Vinh, hay Leslie Cheung, là một nam ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông. Mek đã xuất hiện trong nhiều bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao. Đặc biệt sau khi đóng vai “Mike” trong bộ phim ma kinh điển của Thái Lan “Ghost Nana” năm 1999, Mek đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng tiền tỷ”, trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong cuộc đời Mek lại bắt đầu từ một chương trình tạp kỹ cách đây 8 năm.

Năm 2016, Mek tham gia một show tạp kỹ tâm linh ở Thái Lan. Chương trình này mời một thầy thông linh, là người có thể liên thông với không gian khác, và 31 người tham gia. Trong số 31 người tham gia này có một khách mời minh tinh, khách mời minh tinh là người thách đấu chương trình này. Trước tiên, thầy thông linh sẽ căn cứ tử vi ngày sinh của một vị tham gia chương trình để tính ra vận mệnh của vị này, nói ra kiếp nạn mà anh ta chắc chắn sẽ phải trải qua. Và người thách đấu sẽ từ trong số những người tham gia mà tìm được cá nhân đó, mới tính là thách thức thành công. 

Buổi diễn diễn ra suôn sẻ như mong đợi, Mek đã vượt qua nhiều cấp độ và giành chiến thắng trong nhiều lần thách đấu. Khi chương trình sắp kết thúc, thì một cảnh tượng kịch tính đã xuất hiện.

Khi Mek đang làm theo yêu cầu của thầy thông linh để tìm ra người tạo khẩu nghiệp, thầy thông linh chợt nói: Đừng tìm nữa, người đó đang đứng ngay đây. Cũng chính là nói, Mek chính là người tạo khẩu nghiệp. Thầy thông linh giải thích rằng Mek là một người yêu ghét phân minh, có hận tất báo, và nói với anh, nghiệp lực về phương diện này của anh đã rất lớn rồi, sau này cần phải cẩn thận hơn.

Lúc này, người dẫn chương trình hỏi Mek xem lời mô tả của thầy thông linh có đúng không. Mek thừa nhận rằng toàn bộ đều đúng. Anh nói rằng anh không phải là người hay chửi bới người khác, nhưng nếu thực sự là một người rất xấu, anh nhất định không tha thứ, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến người đó phải gánh chịu hậu quả.

Nói xong về khẩu nghiệp của mình, thầy thông linh lại hỏi một câu hỏi khác: Bạn đã bao giờ làm hại một con vật nhỏ chưa? Mek hơi ngạc nhiên, sau đó, anh nói rằng gia đình mình từ nhỏ đã rất nghèo, nên ngay từ khi mới 5 tuổi, anh đã phải thường xuyên ra ngoài tìm đồ ăn. Anh giúp bố mẹ bắt cá, mỗi ngày đều bắt được một túi lớn. Sau đó, anh lại vào rừng săn chim. Khi được 6 tuổi, anh đã giống một thợ săn nhỏ. Hơn nữa, Mek đặc biệt sợ rắn, nên hễ nhìn thấy rắn là anh sẽ dùng súng cao su bắn chết chúng.

Mek kể rằng khi còn nhỏ, anh không hiểu chuyện, đã giết rất nhiều động vật nhỏ đến nỗi anh không thể đếm được. Khi trưởng thành, anh từng đến một ngôi chùa nọ, ở đó không ai biết anh. Tuy nhiên, vị cao tăng trong chùa nhìn thấy anh liền nói thẳng: Khi còn nhỏ con đã giết rất nhiều động vật nhỏ, hiện tại toàn thân con sẽ đau nhức.

Sau khi nghe điều này, thầy thông linh lại hỏi Mek, hiện tại anh có cảm thấy thân thể đau đớn không? Mek không giấu giếm, cho biết ngày nào anh cũng đau đến mức không thể ngủ được, có khi đau đến mức không thể đi lại và phải bò vào nhà vệ sinh.

Thầy thông linh hỏi Mek đã từng giết hại những động vật nhỏ không vì ông nhìn thấy oán linh của chúng xung quanh Mek. Ông hỏi Mek rằng anh muốn nói gì với những oán linh này. Mek nói rằng anh muốn cầu xin sự tha thứ của chúng, và bày tỏ sẵn sàng làm việc công đức cho chúng.

Nghe đến đây, mọi người có thể sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một chương trình kể chuyện. Tuy nhiên, sau chương trình này, sức khỏe của Mek dần dần càng trở nên tồi tệ hơn.

Mắc phải những căn bệnh lạ

Mek ban đầu chỉ bị đau nhức không thể giải thích được trên người, nhưng một ngày nọ, anh phát hiện, lòng bàn tay mình ngứa ngáy và nổi mụn nước, sau đó da của anh bắt đầu nổi lên những mụn nước lớn, sau khi chảy máu chảy mủ sẽ đóng thành vảy, sau đó mụn nước lại tiếp tục lan rộng, không ngừng tuần hoàn. Mek đã đi khám nhiều bác sĩ, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, cơ quan chuyên môn về da liễu của một trường y Thái Lan cho biết, Mek mắc phải căn bệnh ngoài da hiếm gặp gọi là “pemphigoid” do hệ thống miễn dịch dị thường gây ra. Về nguyên nhân vì sao anh mắc bệnh này, bác sĩ nói “không biết”, nguyên nhân phát bệnh cũng không có dấu vết.

Bác sĩ cho Mek niềm hy vọng, nói với anh rằng căn bệnh này tuy hiếm gặp nhưng có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, thầy thông linh đã dội một gáo nước lạnh vào Mek. Năm 2019, Mek một lần nữa tham gia chương trình tạp kỹ tâm linh. Thầy thông linh trực tiếp khẳng định với Mek rằng, anh không thể bình phục 100%.

Khi ghép những hình ảnh từ hai chương trình lại với nhau, có thể thấy chỉ trong vòng 3 năm, nỗi đau đã hành hạ Mek đến mức đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác.

Trong thời gian Mek bị bệnh, vợ anh là Ae không bao giờ rời bỏ anh, ngày nào cũng ở bên anh, chăm sóc anh chu đáo, động viên anh và cùng anh tìm ra cách chữa trị. Người Thái nói rằng Mek rất xui xẻo khi mắc phải căn bệnh lạ, nhưng anh cũng thật may mắn khi có được người vợ như Ae, nếu không có lẽ anh sẽ không thể sống sót nhiều năm như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả dưới sự chăm sóc chu đáo của vợ Ae, ​​người ta vẫn có thể thấy tình trạng của Mek ngày càng xấu đi. Trước đây, anh có thể đi lại thoải mái, nhưng sau này anh phải ngồi trên xe lăn để di chuyển, toàn thân biến trở nên gầy gò da bọc xương.

Ngay khi gia đình Mek lâm vào cảnh khốn cùng, bạn bè đã giúp anh tìm đến Pai Shan, một thầy thông linh rất nổi tiếng ở Thái Lan. Pai có nghĩa là pháp sư hay sư phó trong tiếng Thái. Ở đây hãy gọi ông ấy là tiên sinh Paishan. Bản lĩnh lớn nhất của tiên sinh Paishan chính là túc mệnh thông, ông có thể biết được kiếp trước của một cá nhân, còn biết được một cá nhân ở tiền thế nay đã chuyển sinh thành ai ở kiếp này. Tiên sinh Paishan xem rất chuẩn, lại không lấy tiền, nên mọi người đều cảm thấy ông là người thực sự có bản sự.

Tiên sinh Paishan nói với vợ và bạn của Mek rằng, kiếp trước Mek là người Ấn Độ hoặc Pakistan, là một đại thương nhân giàu có. Ông ấy làm ăn với quốc vương, nên cũng rất có thế lực. Mek kiếp trước đã đắc tội với rất nhiều người, thậm chí còn từng làm những việc bất hảo đối với Phật giáo và các tôn giáo khác, nên kiếp này nghiệp lực phải trả của anh rất lớn.

Kiếp này sám hối

Tiên sinh Paishan thông qua công năng túc mệnh thông, có được thông tin về bảy cá nhân bị Mek hãm hại nghiêm trọng ở kiếp trước. Ông ấy không chỉ cho biết những người này tên là gì, đã làm gì trong kiếp trước, mà thậm chí còn nói rõ tên và vị trí đại khái của họ trong kiếp này. Tuy nhiên, những cái tên do tiên sinh Paishan đọc ra đều chỉ có phát âm chứ không đánh vần, khiến việc tìm kiếm bảy vị chủ nợ ở kiếp trước trở nên khó khăn hơn.

Bởi vì bốn người đầu tiên đều chuyển sinh làm hòa thượng ở kiếp này, tiên sinh Paishan cũng đưa ra những thông tin đại khái về ngôi chùa của họ, nên họ đã nhanh chóng được tìm thấy. Tuy nhiên, bốn vị hòa thượng này đều đã qua đời, nên tất cả những gì Mek có thể làm là đích thân đến ngôi chùa nơi bốn người này từng sống, tiến hành sám hối thông qua một loạt nghi thức.

Người thứ năm là một giáo viên ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan. Tên của bà nghe rất lạ. Vợ của Mek và các bạn đã tìm kiếm rất lâu bằng nhiều cách viết khác nhau, và cuối cùng đã tìm được một phụ nữ Hồi giáo có tên đánh vần giống vợ của Mek, từng là giáo viên, nhưng đã mất được 15 năm. Vì vậy, Mek đã đích thân đến làng của người phụ nữ này, hoàn thành nghi lễ sám hối đương địa để thỉnh cầu được tha miễn tội hành. Vì Mek rất nổi tiếng ở Thái Lan, nên người dân trong làng rất vui mừng khi anh đến, sẵn sàng giúp đỡ anh, nên toàn bộ nghi thức diễn ra rất suôn sẻ.

Điều kỳ lạ là sau khi thực hiện lễ sám hối cho năm chủ nợ kiếp trước này, sức khỏe của Mek đã thực sự được cải thiện, lượng thuốc uống của anh cũng được cải thiện rất nhiều. Điều này làm tăng thêm niềm tin của Mek cũng như người thân, bạn bè của anh, và họ bắt đầu tìm kiếm hai vị chủ nợ cuối cùng ở kiếp trước.

Theo tiên sinh Paishan, chủ nợ thứ sáu ở kiếp trước tên là Jarn Torn và sống gần Bangkok. Khi vợ và bạn bè của Mek vất vả tìm ra địa chỉ của Torn rồi chạy đến đó, thì phát hiện Torn đã chuyển đến sống ở Sisaket hơn chục năm trước. May mắn thay, dựa trên thông tin được chủ nhân hiện tại của ngôi nhà cung cấp, cuối cùng vợ và bạn bè của Mek đã liên lạc được với Torn. Sau khi biết được toàn bộ sự việc, Torn đã đồng ý tham gia nghi thức sám hối của Mek, và vì lo lắng cho sức khỏe của Mek, không muốn ép anh phải quá lao lực, nên Torn quyết định đích thân đến nhà Mek.

Khi hai oan gia kiếp trước gặp lại nhau ở kiếp này, cả Mek và Torn đều rơi nước mắt vì xúc động. Torn cũng thừa nhận, ông khá bất ngờ vì người trùng tên trùng họ với ông có đến 7, 8 vị, ông chuyển đến đây đã 15 năm, mà trên giấy tờ đất đai lại không ghi tên ông. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa, là Torn cảm thấy lần này mình làm là một việc thiện, hẳn là sẽ gặp hảo vận, nên trước khi tặng Mek món quà gặp gỡ, ông đã tiện tay mua vài tấm vé số có số nhà của Mek, kết quả trúng được 9 tờ vé số, tổng trị giá 180.000 baht, tương đương khoảng 130 triệu đồng. Và ngay sau khi Torn chấp nhận lời sám hối của Mek, ông lại trúng số độc đắc. Quả là ứng nghiệm câu nói “Thiện hữu thiện báo”. Xem ra, vứt bỏ oán hận, tha thứ cho người khác cũng  là một biện pháp gia tăng phúc khí của bản thân, mang lại vận tốt cho chính mình.

Sau khi sáu chủ nợ kiếp trước giải oán xong, gia đình Mek bắt đầu liên lạc với chủ nợ cuối cùng, nhưng họ gặp phải trở lực chưa từng có. Hóa ra chủ nợ kiếp này là người theo đạo Hồi, không tin vào luân hồi chuyển thế, coi nghi thức sám hối của Mek là sự vũ nhục đối với mình, nên hoàn toàn không cho thương lượng. Kỳ thực, kết quả này sớm đã có điềm báo. Khi tiên sinh Paishan kể thông tin về chủ nợ thứ bảy, ông có đề cập rằng người này kiếp trước là một tín đồ Phật giáo, vì bị ức hiếp quá nặng nề, nên kiếp sau ông này thề sẽ đi theo tôn giáo khác. Điều này có thể giải thích tại sao, đều là người Hồi giáo, sự oán giận của vị chủ nợ thứ năm có thể hóa giải, nhưng chủ nợ thứ bảy thì không cách nào hóa giải.

Không biết là do chủ nợ kiếp trước không tha thứ nên không cách nào tiêu trừ nghiệp lực, hay do áp lực tâm lý quá lớn, nên bệnh tình của Mek đã ác hóa nhanh chóng. Lúc này, tiên sinh Paishan lại đưa ra một phương pháp khác, yêu cầu bốn vị cao tăng làm nghi thức cầu phúc cho Mek.

Sau khi hoàn thành nghi lễ, kỳ tích lại phát sinh. Sức khỏe của Mek lại được cải thiện, thậm chí anh còn có thể tự mình ra ngoài tắm nắng. Mek còn hét lên vui vẻ trong video: Tôi sắp bình phục rồi.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau đó, Mek suy sụp và phải nhập viện do suy dinh dưỡng và thiếu máu lâu ngày. Lúc đầu, tình trạng của anh vẫn ổn, nhưng sau đó bệnh tình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, anh do bị nhiễm khuẩn nặng, đã rời bỏ gia đình và bạn bè thân yêu của mình vào ngày 20/3, hưởng dương 54 tuổi.

Bố đã trở lại

Chỉ một ngày trước khi Mek qua đời, ngày 19/3, cô con gái út của Mek ở trường mẫu giáo đang một mình thu dọn cặp sách. Cô giáo hỏi tại sao lại đóng cặp lại, kết quả cô bé nói bố đến đón cô về nhà. Lúc này, Mek đang ở trong phòng cấp cứu ICU. Nhiều người cho rằng, Mek không nỡ phải rời xa con gái mình, linh hồn anh đã rời khỏi thể xác để gặp con gái.

Đêm ngày 20, cô con gái nhỏ đang ngủ bỗng nói với mẹ: Bố đến đây rồi. Nói xong cô bé lật mình rồi ngủ tiếp. Lúc này, vợ của Mek là Ae vẫn chưa biết tin Mek đã qua đời.

Tang lễ của Mek được tổ chức theo nghi thức Phật giáo, khi mọi người vừa chuyển di thể của anh đến chùa, chiếc xe vừa mới dừng lại. Đúng lúc này, cô con gái nhỏ đang ở cùng dì lại nói: Bố đến rồi.

Trong lễ tang, cô con gái út chui vào quan tài của Mek và dừng lại đó một phút, rồi bất ngờ bật khóc. Khi mọi người hỏi có chuyện gì, lời nói của cô bé khiến mọi người bàng hoàng. Cô bé kể, bố đã bảo cô bé hãy lấy bông nhét trong mũi ra, vì ông cảm thấy rất đau.

Không chỉ cô con gái nhỏ, linh hồn của Mek cũng nhiều lần tìm đến tiên sinh Paishan, người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Tiên sinh Paishan cho biết Mek có vẻ nhẹ nhõm. Anh nói một cách tiếc nuối rằng, nếu sớm biết bản thân mình không thể nhảy thoát khỏi vòng tuần hoàn nhân quả này, thì anh đã không phải chật vật đi tìm cách chữa trị, không chỉ bản thân phải chịu rất nhiều thống khổ, mà vợ con cũng phải chịu rất nhiều khổ hạnh. Tiên sinh Paishan nói với anh rằng, không phải như vậy, anh đời này đã toàn lực sám hối chuộc tội, cũng đã phải chịu đựng thống khổ rất lớn, do đó nghiệp lực của anh cũng đã được trả xong, do đó kiếp sau anh sẽ không mang theo nó nữa.

Câu chuyện của Mek thực sự ly kỳ khúc chiết. Tuổi thơ nghèo khó, thanh niên huy hoàng, nhưng đến trung niên thì bệnh tật quấn thân. Và bệnh tật này dường như được thiết kế cẩn thận cho chính anh, là một người đàn ông thiên sinh tuấn tú, dựa vào danh tiếng của mình trong làng giải trí đã đạt đến đẳng cấp siêu sao, căn bệnh này không chỉ khiến anh thống khổ về thể xác, mà còn tạo thành sự đả kích cực đại trong nội tâm và tinh thần của Mek. May mắn thay, Mek có được người vợ hiền thục và những người bạn nghĩa khí nhất, đã bầu bạn cùng anh trải qua biết bao gió mưa bão táp sau khi anh nhiễm bệnh.

Câu chuyện của Mek được chia sẻ với mọi người ở đây, tin rằng mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau sau khi nghe câu chuyện của anh. Như trong kinh Phật có nói: “Vạn bàn đái bất tẩu, duy hữu nghiệp tùy thân”, ý tứ là nói, con người ta khi qua đời thì dù có tiền tài bạc vạn, một xu cũng không thể mang theo, duy chỉ có nghiệp lực đeo đẳng trên thân mà thôi. Nhân sinh tại thế, chỉ có năng hành thiện tích đức, quảng kết thiện duyên, mới có thể mang đến cho bản thân tương lai tốt đẹp. 

Theo Epoch Times,
Hương THảo biên dịch