Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!

Cách đây vài ngày, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở Parma, phía đông bắc Ohio, Hoa Kỳ. Một bức tượng Đức Mẹ Fátima được trưng bày ở đó đã tự nhiên nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, như thể một cái chớp mắt.

Connie Liptak, cư dân Parma, người đã chứng kiến ​​Đức Thánh Mẫu nhắm mắt, nói: “Tôi biết đó là một kỳ tích, vì tôi đã quan sát Bà suốt buổi sáng. Đôi mắt thực sự đã nhắm lại theo đúng nghĩa đen. Ý tôi là nói, bạn thực sự có thể nhìn thấy mi mắt của Bà rũ xuống.”

Katie Moran, hội trưởng Phân hội Tông đồ Fatima Thế giới tại Hoa Kỳ, cũng đã chụp ảnh bức tượng Thánh Mẫu Fatima với đôi mắt mở và nhắm và tải lên mạng xã hội để chia sẻ với mọi người. Moran tin rằng, những thần tích do bức tượng Thánh Mẫu Fatima triển hiện ra là lời cảnh báo đối với toàn thế giới.

Vậy thì, tượng Đức Thánh Mẫu Fatima muốn cảnh báo mọi người điều gì?

Thánh mẫu Fatima

Khi nhắc tới ba chữ “Fatima”, nhiều khán giả có thể lập tức nghĩ đến “Lời tiên tri Fatima” và một thần tích đã được hơn 70.000 người chứng kiến.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, tại thị trấn nhỏ Fatima, Bồ Đào Nha, cậu bé chăn cừu 10 tuổi Lucia Santos, em họ Jacinta Marto và em họ Francie của cậu khi đang chăn thả đàn gia súc trong thung lũng, thì đột nhiên đàn cừu đứng im bất động. Cùng lúc đó, một người phụ nữ mỹ lệ mặc y phục màu trắng bỗng xuất hiện trên không trung, toàn thân Bà tản phát hào quang chói mắt, vô cùng thần thánh. Ba cậu bé chăn cừu tin rằng, người phụ nữ này chính là Thánh Mẫu Maria.

Đức Thánh Mẫu nói với ba đứa trẻ chăn cừu rằng, Bà hy vọng các em vào ngày 13 hàng tháng, cho đến tháng Mười, sẽ cùng nhau đến nơi này để gặp Bà.

Ban đầu, người lớn không tin lời ba đứa trẻ nói, nhưng vì tò mò nên một số người vẫn theo ba đứa trẻ đến thung lũng vào ngày 13 hàng tháng. Mặc dù người lớn không nhìn thấy Thánh Mẫu xuất hiện, nhưng họ xác thực cũng nhìn thấy một số hiện tượng thần kỳ không thể giải thích được, cũng có cảm thụ kỳ lạ, nên ngày càng có nhiều người đến thung lũng. Vào ngày 13 tháng 10, ngày cuối cùng mà Thánh Mẫu hẹn gặp bọn trẻ, khoảng 70.000 người đã đến thung lũng.

Nhiều người có mặt tại đó mô tả, lúc đầu bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, rồi đổ mưa. Đột nhiên, các đám mây tách ra, và một mặt trời xoay tròn xuất hiện, nó vừa xoay vừa phát xạ ra ánh sáng đủ loại màu sắc. Một lúc sau, mặt trời đột nhiên từ trên trời hạ xuống, lao xuống mặt đất theo quỹ đạo hình chữ S, rồi đột nhiên lại thăng lên không trung và quay trở lại vị trí ban đầu. Quần áo người dân đang ướt sũng vì mưa đã khô ráo một cách kỳ diệu. Sự kiện này được gọi là “Kỳ tích Mặt Trời”. Rất nhiều người tin rằng đó là sự hiển linh của Thánh Mẫu.

Điều cảm động nhất trong toàn bộ sự việc là ba lời tiên tri bí mật mà Đức Thánh Mẫu đã nói với các em. Lucia đã tiết lộ bí mật thứ nhất và bí mật thứ hai cho công chúng biết từ rất sớm. Một bí mật liên quan đến cảnh tượng địa ngục, cũng dự ngôn rằng hai trẻ chăn cừu là Jacinta và Francisco trong số họ sẽ sớm qua đời. Bí mật thứ hai là nói về Đại chiến thế giới lI và thời điểm nó sẽ xảy ra.

Về lời tiên tri thứ ba, ban đầu Đức Mẹ yêu cầu Lucia công bố nó vào năm 1960, nhưng Tòa Thánh La Mã đã quyết định không công bố. Mãi đến ngày 13 tháng 5 năm 2000, bí mật thứ ba mới được công bố cho thế giới.

Lucia mô tả: “Tôi nhìn thấy một vị giám mục mặc đồ trắng, ‘chúng tôi cảm thấy ngài ấy là Đức Thánh Cha’, cùng các giáo chủ, linh mục và tín đồ nam nữ khác đang leo lên một ngọn núi dốc. Trên đỉnh núi có một cây Thánh Giá lớn bằng thân cây, trông thô ráp như thân cây hoàng bách cả vỏ. Trước khi đến, Đức Thánh Cha đã loạng choạng đi qua một thành phố lớn mà một nửa đã hoang tàn, nửa kia rung chuyển vì động đất. Ngài chịu đựng nỗi đau đớn và bi thương, cầu nguyện cho linh hồn của những thi thể mà ngài đã đi qua. Sau khi lên đỉnh núi, ngài quỳ dưới cây Thánh Giá lớn, một nhóm binh sĩ bắn chết ngài bằng đạn và mũi tên. Cũng theo cách đó, những giám mục, linh mục, tín đồ nam nữ lần lượt chết, giáo dân thuộc mọi tầng lớp và chức vị khác nhau cũng chết cùng. Dưới cánh Thánh Giá là hai vị thiên sứ, mỗi vị cầm một gáo nước thánh bằng pha lê để lấy máu của những người tử vì đạo, rưới lên các linh hồn đang về với Chúa.”

Liên quan đến toàn bộ câu chuyện về “Lời tiên tri Fatima”, tính xác thực, cho đến phân tích chi tiết và cách giải thích khác nhau, chúng tôi đã thực hiện trong một chương trình trước đây (Bí ẩn dự ngôn Fatima được tiết lộ), những bạn quan tâm có thể xem lại, ở đây chúng tôi không giải thích lại. Tại đây chúng tôi nói về một cách giải thích được công nhận rộng rãi, chính là, rất nhiều người tin rằng bí mật thứ ba được Thánh Mẫu ban cho là lời tiên tri về ngày tận thế, Thánh Mẫu dùng thủ pháp tượng trưng để triển hiện sự suy tàn của tôn giáo, sự trỗi dậy của chính tín, và những khổ nạn sẽ gặp phải, còn có cuộc đại đào thải mang tính toàn thế giới mà nhân loại sẽ phải trải qua, và sự cứu chuộc cuối cùng.

Bức tượng Thánh Mẫu Fatima mà chúng tôi nhắc đến ở đầu chương trình là một bức tượng được chế tác dựa trên hình tượng đức Thánh Mẫu được những đứa trẻ chăn cừu mô tả. Bây giờ, tượng Thánh Mẫu nhắm mắt, phải chăng là đang nhắc nhở mọi người chú ý đến bí mật cuối cùng không?

Rất lâu trước “Sự kiện Fatima”, một nữ tu người Pháp, bà Marie-Julie Jahenny, cũng đã đưa ra một lời tiên tri kinh người về ngày tận thế, và những gì bà ấy so với “Lời tiên tri Fatima” và những dự ngôn của một số thầy thông linh có thể nói là trùng khớp, có thể khảo chứng lẫn nhau.

Lời tiên tri từ hơn một trăm năm trước

Marie-Julie Jaheny sinh ngày 12 tháng 2 năm 1850 tại Blain, Pháp, trong một gia đình nông dân chăm chỉ và ngoan đạo. Khi bà được 3 đến 4 tuổi, gia đình chuyển đến La Fraudais. Là con cả trong gia đình có 5 người con, Marie bắt đầu tham gia công việc nội trợ ở trang trại từ khi còn nhỏ, chăm sóc các em của mình, trong khi thân thể bà luôn yếu đuối.

Ngày 6 tháng 1 năm 1873, Marie lâm bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư dạ dày hoặc kết hạch ở ruột, khả năng sẽ chết sớm. Đến ngày 22 tháng 2, gia đình quây quần bên giường bệnh Marie, chuẩn bị nói lời vĩnh biệt. Marie đã hôn mê, nhưng ngay khi mọi người tưởng đã mất bà, thì bà tỉnh lại. Bà nhìn gia đình mình đang khóc thương, nói với họ: Đừng khóc, con sẽ không chết. Sau đó, Marie mô tả bản thân đã nhìn thấy Thánh Mẫu trong bộ y phục trắng tinh khiết, đầu đội vương miện, đến bên bà, nói rằng bà sẽ bình phục vào ngày 2 tháng 5, và trước ngày đó, Thánh Mẫu sẽ lại đến tìm bà một lần nữa.

Kỳ lạ thay, ngay sau đó, Marie, người vốn đang hấp hối, đã thực sự dần dần khỏe lại.

Vào ngày 15 tháng 3, Marie cho biết, bà lại lần nữa nhìn thấy Thánh Mẫu. Thánh Mẫu nhẹ nhàng hỏi bà xem liệu bà có nguyện ý nhận dấu thánh không. Điều này có nghĩa là gì? Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, tay, chân, tim, đầu và lưng của Ngài đều bị thương, và một số tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ xuất hiện những vết thương, vết sẹo và đau đớn ở những bộ phận tương ứng. Marie đã chấp nhận điều này. Ngày 22/3, trước sự chứng kiến ​​của nhiều nhân chứng, một tia sáng đã chiếu vào tay, chân và một bên thân thể của Marie, để lại những vết thương trên thân thể bà. Sự việc này ngay lập tức gây chấn động ở địa phương sở tại của Marie. Vào ngày 7 tháng 10 và ngày 25 tháng 11 năm sau, Marie lại lần lượt bị thương ở đầu và vai. Những vết thương này đã ở lại với bà cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời bà vào năm 1941.

Ngoài việc nhận dấu thánh, trên thân Marie còn xuất hiện một số hiện tượng không thể nghĩ bàn, chẳng hạn như bà bắt đầu tịch cốc, hoàn toàn không thể ăn uống gì cả. Trong lần tịch cốc đầu tiên, Marie đã trải qua 94 ngày không ăn không uống, trong khi lần thứ hai kéo dài tới 5 năm, 1 tháng và 22 ngày. Và Marie cũng bắt đầu xuất hiện năng lực tiên tri. Bà nói rằng, Đức Thánh Mẫu và Chúa Giêsu đã hiển hiện với bà nhiều lần, cho phép bà thấy được những sự tình sẽ phát sinh trong tương lai.

Ví dụ, vào ngày 26 tháng 10 năm 1877, Marie cho biết, bà đã nhìn thấy hai mảnh đất từng thuộc quyền cai trị của Đức được trả lại cho Pháp. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc vào năm 1919, theo Hiệp ước Versailles, Đức thực sự đã trả lại Alsace và Lorraine đang tranh chấp cho Pháp. Ngay sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, khi mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui lập lại hòa bình, Maria vào ngày 16/11/1920 lại tiên tri sẽ xảy ra Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, Marie còn dự ngôn thành công Chiến tranh Algeria từ năm 1954 đến năm 1962.

Vào ngày 17 tháng 12 năm 1881, bà Maria cho biết, Đức Thánh Mẫu nói với bà rằng thời đại tội ác đã bắt đầu, rất nhiều bà mẹ sẽ vô tình đối với những đứa con vô tội của chính mình. Đương thời,  người ta không thể lý giải được câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phải đến những năm 1960, nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Ý bắt đầu cho phép phá thai, mọi người lúc đó mới đột nhiên hiểu ra.

Marie cũng dự ngôn rằng nước Pháp sẽ trải qua một cuộc xâm nhập quy mô lớn của người Hồi giáo, toàn bộ quốc gia sẽ gần như hoàn toàn biến thành “Hồi giáo”. Mặc dù nước Pháp hiện tại vẫn chưa đạt đến mức độ như bà Maria dự ngôn, nhưng người ta đã bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu của nó. Không chỉ ở Pháp, mà còn ở Đức và Anh, Hồi giáo đang khuếch đại rộng rãi, thậm chí nhiều người còn kêu gọi thực thi luật Hồi giáo.

Vì vậy, có thể bạn tò mò, Marie có đưa ra tiên tri nào về tương lai của thế giới không? Thực sự là có.

Kiếp nạn ngày tận thế

Marie cho biết, thế giới vì xúc phạm Thần mà không lâu nữa sẽ bị trừng phạt. Những hình phạt này đầu tiên sẽ rơi vào Pháp, sau đó lan sang phần còn lại của thế giới.

Một số người có thể thắc mắc tại sao hình phạt lại rơi vào Pháp trước? Những ai đã theo dõi lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 có thể lý giải điều đó, bởi vì lễ khai mạc đó có nhiều yếu tố phản Thần, một trong những phân đoạn biểu diễn thậm chí còn để cho một nữ hoàng hở hang, một người mẫu chuyển giới và một ca sĩ khỏa thân mô phỏng trường cảnh trong bức danh họa “Bữa tối cuối cùng” của Leonardo da Vinci. Và trong lễ bế mạc Olympic, lại xuất hiện một nữ thần không đầu với đôi cánh gãy. Hết thảy những điều này chẳng phải đã công nhiên xúc phạm Thần trước mặt toàn thế giới sao?

Vậy Thần sẽ giáng xuống hình phạt nào? Trong lời tiên tri của Marie vào ngày 20 tháng 9 năm 1877 và ngày 4 tháng 1 năm 1884 đã nói đến có động đất, cuồng phong chưa từng có tiền lệ, mất mùa lương thực, ôn dịch lây lan nhanh chóng, và “mưa máu” kéo dài suốt bảy tuần, thế giới sẽ trải qua 3 ngày đen tối. Marie không cho biết tất cả những điều này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bà nói rằng, những hình phạt này mang tính toàn cầu, và sẽ không ngừng tiếp diễn, Trái Đất sẽ vì thế mà biến trở nên hoang tàn, 3/4 dân số sẽ biến mất, một nửa dân số Pháp sẽ bị tiêu hủy. ‘Người thưa hơn khói’ không chỉ là một từ ngữ hình dung, người ta sẽ phải đi rất lâu mới có thể gặp được ai đó.

Những lời tiên tri này của Marie không phải là lời đe dọa, bởi vì những nhà tiên tri khác nhau dường như đều nói về những sự tình tương tự.

Ông Brandon Biggs, một Youtuber người Mỹ nổi tiếng nhờ dự đoán chuẩn xác về vụ ám sát Trump, từng cảnh báo rằng Thần đã cho ông thấy một đại tai nạn đang đến gần, rất có thể sẽ xảy ra vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Nếu nó xảy ra, ngoài sự sụp đổ kinh tế, còn có sẽ có những trận động đất cực lớn và dịch bệnh dữ dội. Ông nhìn thấy 350 triệu người sẽ chết trong ôn dịch. Bạn có thể xem lại chương trình trước của chúng tôi nói về dự ngôn của ông Brandon Biggs.

Cách đây vài ngày, ông Biggs lại một lần nữa cảnh báo mọi người trong một video, nói rằng đây là ‘Lời kêu gọi cuối cùng của Thần’ (Last Call). Ngoài những thảm họa mà ông đã đề cập trước đó, Biggs còn cho biết, ông còn chứng kiến ​​một trận đại hạn hán xuyên suốt bờ biển phía đông và phía tây nước Mỹ. Sau đó xảy ra tình trạng thiếu lương thực, người ta thậm chí còn đi cướp bóc vì không có gì để ăn. Rất nhiều người bắt đầu trồng một số loại rau và trái cây trong không gian thoáng đãng trong nhà của họ vì không còn gì để bán trong các siêu thị vừa và nhỏ. Trong video, ông Biggs nhắc nhở mọi người nên bảo quản một số thực phẩm đúng cách và đổ đầy xăng cho xe của họ trong trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù những dự ngôn về thảm họa này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng những nhà tiên tri cũng cho biết, đây không phải là ngày kết thúc của thế giới, và nhân loại vẫn còn hy vọng.

Ví dụ, bà Marie nói rằng, sau khi sự thống trị như địa ngục kết thúc, trên bầu trời sẽ xuất hiện những dấu hiệu, Thánh Vương sẽ xuất hiện, trên Trái Đất sẽ xuất hiện sự thống trị của Thần Thánh. Mặc dù bà Marie không nói rõ, nhưng từ mô tả của bà dường như có thể nhìn thấy, vị Thánh Vương này sẽ thống trị toàn thế giới, không chỉ một quốc gia hay khu vực nào đó.

Ông Biggs cũng nói rằng, ông nhìn thấy sau khi trải qua lần ma nạn này, mọi người sẽ tỉnh ngộ sâu sắc, trở về với sự thuần phác, và một lần nữa có tín ngưỡng kiền thành. Những rào cản giữa các giáo phái khác nhau sẽ được xóa bỏ, mọi người sẽ đoàn kết xung quanh Thần. Có vẻ như nó thực sự có nghĩa là “Vạn pháp quy tông”.

Kỳ thực, trong những dự ngôn cổ xưa của cả phương Đông và phương Tây đều đề cập rằng, thời mạt thế Thần sẽ trở lại cứu người trong thảm họa nước và lửa. Ví dụ, trong Kinh Phật có ghi rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân. Dân gian Trung Quốc cũng có thuyết pháp rằng tương lai Phật Di Lặc sẽ xuất thế. Còn ở phương Tây, hầu hết mọi người cũng nghe nói đến dự ngôn Đấng Cứu Thế Mê-si (Messiah) sẽ đến nhân gian. Có học giả đã xác minh được rằng, những vị Thần có danh hiệu khác nhau này kỳ thực là cùng một vị. Chúng tôi đã giới thiệu chi tiết về phương diện này trong chương trình: Tìm kiếm Thánh nhân cứu thế, thiên cơ uẩn hàm trong chùa cổ Tây Tạng , bạn quan tâm có thể xem lại.

Từ đây có thể thấy, những dự ngôn trên toàn thế giới đều lần nữa trùng lặp.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch