Kính thưa quý vị, trong chương trình lần trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị một loạt dự ngôn hiện tại và cận đại của Parker, Long Thụ Lượng, Edgar Cayce, Joni Patry, và cả những dự ngôn có niên đại từ vài trăm năm trước như Thôi Bối Đồ, “Thiền sư Hoàng Bách thi” dự ngôn về những sự kiện trọng đại sẽ xảy ra trên thế giới bắt đầu từ năm 2025. Một số dự ngôn trong đó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Youtuber Brandon Biggs đã nhìn thấy. 

Nhật thực toàn phần ở Mỹ mở ra cánh cửa cho dự ngôn của Brandon Biggs. Biggs gần đây trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng vì đã dự ngôn chuẩn xác đến từng chi tiết về vụ ám sát Trump. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14 tháng 3 năm nay, Biggs không chỉ dự đoán về vụ ám sát Trump, anh thậm chí còn chạm vào tai của chính mình, nói rằng tai phải của Trump sẽ bị thương, máu sẽ chảy xuống mặt. Anh mô tả Trump sau khi bị bắn trúng sẽ ngồi thụp xuống, và sau khi đứng lên, ông ấy sẽ “triệt để hồi sinh”. Nó giống như Biggs đã nhìn thấy trước sự việc, vô cùng thần kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm đó, Biggs không chỉ dự đoán về vụ ám sát Trump, mà còn dự đoán rằng Trump sẽ phải chịu sự đàn áp pháp lý vào mùa hè này, nhưng cuối cùng ông ấy sẽ thoát khỏi khốn cảnh. Và đó cũng chính là những gì đã xảy ra. Vào ngày 2 tháng 7, Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng Trump “có quyền miễn trừ đối với các hành vi công vụ của tổng thống”, và “vụ án tài liệu mật” gây tranh cãi om sòm cuối cùng đã kết thúc.

Trên thực tế, Biggs không chỉ dự ngôn những sự kiện về Trump, mà còn dự ngôn hàng loạt sự kiện trong tương lai như động đất, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính v.v. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những dự ngôn của Brandon Biggs.

Nhà tiên tri bí ẩn

Biggs vô cùng bí ẩn. Có rất ít thông tin về anh trên mạng, chúng tôi thậm chí còn không biết cái tên Brandon Biggs có phải là tên thật của anh ấy hay không. Theo lời tự giới thiệu trên YouTube, Biggs nói bản thân chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng vào đêm ngày 6 tháng 7 năm 2014, một điều kỳ diệu đã xảy ra, và cuộc đời anh đã thay đổi mãi mãi.

Đêm đó, Biggs đi ngủ như thường lệ. Đột nhiên, anh cảm giác Chúa Giêsu đến bên cạnh mình, trong mộng, anh ly khai khỏi thân thể của mình, trong trạng thái mơ hồ đi theo Chúa Giêsu đến một không gian khác. Bầu trời ở đó như cơ thể sống, như thể nó đang chuyển động chầm chậm, không trung đầy sấm sét. Một người phụ nữ chạy về phía anh, hét lên rằng những tín đồ Cơ đốc đã bay lên không trung, họ đã biến mất. Những người trên mặt đất mất đi trật tự, họ sợ hãi hét lên thất thanh, nói rằng điều này thật khó tin. Khắp nơi đều có lửa cháy, bạn có thể ngửi thấy mùi khói, có người đang ăn trộm, có người đang cướp bóc, mọi thứ đều hỗn loạn.

Chẳng bao lâu sau, Chúa Giêsu đưa anh đến một trường cảnh khác. Biggs đi đến rìa của thiên đường. Ở đó có một bức tường màu vàng kim khổng lồ, giống như những con sóng do sóng thần gây ra. Chúa Giê-su nói với anh rằng, con sóng vàng này sẽ đổ xuống Trái Đất, đằng sau con sóng là một số thiên sứ, những thiên sứ này vô cùng cường tráng, họ mặc áo giáp, đằng sau chiến xa có ngọn lửa vàng kim. Trên mỗi chiến xa đều có một chiếc hộp, Chúa Giê-su nói đó là món quà ngày tận thế, một món quà chưa từng xuất hiện trên Trái Đất trước đây, và chưa từng có ai trên Trái Đất nhìn thấy. Những phép lạ sẽ được sáng tạo ra, những sự tình vĩ đại hơn những gì Chúa Giê-su đã làm sẽ xuất hiện, và một sự phục hưng vĩ đại sẽ đến với những người vẫn còn đang mê ngủ.

Sau đêm đó, Biggs thường nhìn thấy những dị tượng, đôi khi trong giấc mơ, đôi khi trong trạng thái mơ hồ. Vào tháng 7 năm 2021, Biggs mở một kênh YouTube, bắt đầu làm và tải lên các video, lần lượt chia sẻ những trường cảnh bản thân nhìn thấy. Anh nói, tôi chỉ là một người đưa tin, truyền đạt thông điệp từ Chúa. Tôi không ở đây để tranh luận về thần học, hay cố gắng thuyết phục bất cứ ai. Tôi chỉ nói cho bạn biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, và nó sẽ xảy ra như thế nào.

Vào ngày 14 tháng 3 năm nay, Biggs đã xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình phỏng vấn của mục sư Steve Cioccolanti. Điều thú vị là chủ đề họ nói đến ngày hôm đó là nhật thực vào ngày 8 tháng 4. Biggs trong khi thảo luận về nhật thực đã thuận tiện đề cập đến Trump. Nào ngờ, vô tâm cắm liễu liễu mọc xanh, nội dung cuộc trò chuyện chỉ trong vài chục giây hôm đó đã khiến anh nổi tiếng trên Internet 4 tháng sau đó, cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc vì anh dự ngôn tinh chuẩn đến vậy.

Sự trùng hợp kỳ diệu về nhật thực

Thực ra, nhật thực mà họ nói đến trong video ngày hôm đó cũng là một chủ đề rất thú vị. Bởi vì có một điều gì đó rất đặc biệt về nhật thực năm nay. Trước hết, xét về mặt thời gian, lần nhật thực gần đây nhất trên khắp nước Mỹ xảy ra vào năm 2017, đúng 7 năm trước. Con số 7 có ý nghĩa rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Thần dùng thời gian 7 ngày để sáng tạo ra thế giới, và khi ngày tận thế đến, Thần sẽ giáng xuống “7 đại tai nạn” trong 7 năm. Sự khởi đầu và kết thúc của thế giới này gắn bó trăm tơ ngàn mối với con số “7”.

Một điều nữa là ngày nhật thực xảy ra, tức là ngày 8 tháng 4, vừa khớp nằm chính giữa Lễ Phục Sinh 31 tháng 3 và Lễ Vượt Qua của người Do Thái vào ngày 23 tháng 4. Lễ Phục Sinh kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu vào ngày thứ ba sau khi Ngài qua đời, và Lễ Vượt Qua kỷ niệm ngày người Do Thái thoát khỏi kiếp nô dịch của Ai Cập. Cả hai lễ hội này đều có ý nghĩa là hồi sinh sau hạo kiếp. Và điều này so với hai chữ “phục hưng” mà Biggs thường nói tới quả là không mưu mà hợp.

Còn về mặt địa lý mà nói, lần nhật thực này cũng đi qua tất cả các thành phố có tên là Ni-ni-ve (Nineveh) ở Hoa Kỳ và Canada, tổng cộng là 11 thành phố. Ni-ni-ve là một thành phố rất nổi tiếng trong Kinh Thánh. Hai lời tiên tri trứ danh của Ni-ni-ve còn đáng suy ngẫm hơn, lưu lại những giáo huấn sâu sắc cho nhân loại.

Hai lời tiên tri của thành Ni-ni-ve

Ni-ni-ve là thủ đô của Đế quốc Assyria cổ đại, thịnh vượng nhất vào thế kỷ thứ 8 và thứ 7 trước Công nguyên. Trong Kinh Thánh,  Ni-ni-ve là một thành phố lớn, phải mất ba ngày mới đi hết. Nimrod, người xây dựng thành Ni-ni-ve, rất có thể là một trong những người khởi xướng cuộc nổi dậy chống Chúa và xây dựng Tháp Babel. Ông ta kiêu dũng thiện chiến, tính tình cường bạo. Sau trận đại hồng thủy, ông ta tự mình phong vương, trở thành nhà thống trị đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Vì vậy có thể nói, thành phố này ngay từ đầu đã mang trong mình căn cơ phản loạn.

Khi đế quốc ngày càng lớn mạnh, cư dân Ni-ni-ve cũng phát triển tâm ngạo mạn, con người biến trở nên vô pháp vô thiên, những sự việc không được Thần cho phép lần lượt xảy ra. Vì vậy, Thần đã có ý định hủy diệt thành phố này. Nhưng trước khi hủy diệt, vì lòng thương xót, Ngài đã sai nhà tiên tri Giô-na đến cảnh báo họ. Giô-na đi vào thành và nói: “Hãy đợi bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ thất thủ!” (Giô-na 3.4)

Giô-na vốn dĩ không dám mong đợi điều gì. Thật bất ngờ, tất cả người dân thành Ni-ni-ve đều bày tỏ niềm tín phục Thần. Đàn ông, đàn bà, già trẻ đều chủ động mặc áo gai, bắt đầu kiêng ăn và cầu nguyện. Ngay cả nhà vua Assyria cũng bước xuống khỏi ngai vàng, cởi triều phục, mặc áo vải gai và ngồi trên tro. Một thông báo toàn thành phố nói rằng, không chỉ người dân không được ăn, mà cả gia súc cừu dê cũng không được ăn cỏ, không được uống nước. Gia súc cũng phải quấn bao bố. Trong chiếu thư, nhà vua nói: “Mọi người hãy quay đầu, từ bỏ con đường xấu xa của mình, vứt bỏ cường bạo trong tay mình. Sau khi ăn năn, liệu Thần có chuyển ý, không phát thịnh nộ, giúp chúng ta khỏi bị diệt vong hay không, điều đó còn chưa biết.” ( Giô-na 3.8, 3.9)

Thần nhìn thấy con người đã từ bỏ ác hành, nên không giáng tai họa xuống đầu họ nữa. Toàn bộ thành Ni-ni-ve được an toàn.

Sự ăn năn của toàn bộ thành Ni-ni-ve là một trong những phép lạ vĩ đại nhất trong Kinh Thánh. Nhưng rất nhiều người không tin điều đó. Nói sao mà dễ thế, bạn nói một câu liền có thể khiến tất cả mọi người trong thành sửa mình thành tốt ư? Tuy nhiên, một số học giả cho rằng điều này không phải là không thể. Bởi ngay cả gia súc cũng phải nhịn ăn, bị quấn bao gai, phong tục kỳ lạ này chỉ được thực hiện khi có những thảm họa lớn xảy ra trong lịch sử vương quốc Assyria như nạn đói, bệnh dịch, động đất và nhật thực. Vậy từ đây có thể suy ra, rằng trước khi Giô-na đến Ni-ni-ve, thành Ni-ni-ve có thể đã trải qua hàng loạt tai họa.

Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Các học giả đã xác minh được rằng, thời kỳ Giô-na làm sứ giả đến Ni-ni-ve hẳn là thời kỳ trị vì của Assyria-Dan Tam thế. Dưới sự cai trị của ông, một trận ôn dịch đã xảy ra ở Assyria vào năm 765 trước Công nguyên, và một cuộc nổi dậy nổ ra vào năm 763 trước Công nguyên, kéo dài đến năm 759 trước Công nguyên. Cùng năm đó, ôn dịch lại xảy ra. Vào ngày 15 tháng 6 năm 763 trước Công nguyên, nhật thực xảy ra trên thành phố Ni-ni-ve. Nhật thực là điềm báo tai họa ở hầu hết các nền văn hóa cổ đại.

Bằng cách này, mọi người có thể đã thấy sợ hãi trong lòng, bắt đầu kính sợ Thần, nên họ mới có thể bị Giô-na thuyết phục chỉ bằng một câu nói.

Có lẽ vì sự sám hối này chỉ dựa trên nỗi sợ hãi tai họa, nên con người sau khi trải qua những ngày ca vũ thanh bình, vết sẹo lành lại, nỗi đau quên đi, mọi người lại trở về như xưa. Thần lại sai người đến cảnh báo, và lần này là nhà tiên tri Na-hum.

Na-hum không đến Ni-ni-ve, nhưng ông lưu lại dự ngôn rằng một trăm năm sau thành Ni-ni-ve sẽ bị hủy diệt. Đây chính là “Sách Nahum” trong Kinh Thánh.

Dự ngôn nói rằng “chiến xa chạy đua trên đường phố, hung hãn tung hoành tại quảng trường”, tài phú vô tận và vô số báu vật của thành sẽ bị cướp phá sạch bong. “Hoàng hậu bị lột truồng, các cung nữ đấm ngực khóc lóc”, “Dân chúng kinh hãi, đầu gối va đập, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt”. (Nahum 2.4-10)

Nhưng khi Na-hum viết những dự ngôn này, Assyria đang ở thời kỳ hưng thịnh, không ai nghĩ vương quốc vĩ đại này sẽ bị chinh phục. Vì thế không ai chịu lắng nghe dự ngôn này. Và 130 năm sau, dự ngôn đã linh nghiệm, Assyria vong quốc, thành Ni-ni-ve bị bỏ hoang, từ đó về sau, nó bị cỏ dại chôn vùi. Phải đến giữa thế kỷ 19, tàn tích này mới được phát hiện, mọi người mới biết Ni-ni-ve, thành trì trong Kinh Thánh hóa ra thực sự tồn tại. Câu chuyện về Ni-ni-ve được lưu truyền rộng rãi kể từ đó.

Lần này nhật thực lại xuất hiện, đi qua tất cả các thành phố có tên Ni-ni-ve ở Bắc Mỹ. Thần lại muốn cảnh báo chúng ta điều gì?

Biggs cảnh báo rằng bệnh dịch, động đất và khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra sau đó.

Ba cuộc khủng hoảng lớn trong dự ngôn

Điều đầu tiên Biggs nhìn thấy là cuộc khủng hoảng tài chính. 

Biggs nói Trump sẽ đắc cử. Nhưng sau khi Trump đắc cử, một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn sẽ ập đến, cuộc khủng hoảng kinh tế này còn nghiêm trọng hơn cả cuộc Đại suy thoái năm 1930. Bong bóng thị trường nhà đất vỡ, thị trường chứng khoán sụp đổ, đồng đô la sụp đổ, mọi thứ diễn ra rất nhanh, mọi người đều hoảng sợ.

Biggs nhìn thấy Trump trong Phòng Bầu dục ôm đầu rơi lệ, hướng tới Chúa cầu nguyện. Các quan viên vây xung quanh ông, nhiều người đi đi lại lại trong Nhà Trắng. Cuộc khủng hoảng kinh tế này quy mô rất lớn, có thể kéo dài bốn quý hoặc bốn năm. Biggs nói rằng bản thân nhìn không rõ thời gian cụ thể. Tuy nhiên, anh tạm thời đưa ra bốn năm, năm thứ nhất và thứ hai rất tệ, năm thứ ba bắt đầu chuyển biến khá hơn, năm thứ tư mới bắt đầu thoát khỏi khốn cảnh.

Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, một cuộc phục hưng vĩ đại sẽ đến. Sau khi đồng đô la Mỹ sụp đổ, Canada, Mexico và Hoa Kỳ sẽ hợp tác để tạo ra một loại tiền tệ mới. Nó giống như việc đập vỡ một con tàu thành từng mảnh, mặc dù con tàu không thể phục nguyên, nhưng Thần đã dùng trí huệ để lắp ráp lại các mảnh vỡ của con tàu thành một phi thuyền tên lửa mới. Trong quá trình sáng tạo này, sẽ có sự chuyển dịch tài phú lượng lớn từ tay những ác nhân vào tay những người công chính. Nước Mỹ sẽ không còn vĩ đại như trước, nhưng sẽ bay cao trở lại.

Nhưng trước khi cất cánh bay lên, e rằng nước Mỹ còn phải trải qua một trận động đất lớn. Biggs cho biết, núi lửa ở Công viên quốc gia Yellowstone sẽ phun trào dữ dội, gây ra một trận động đất lớn. Vị trí cụ thể là khu vực giữa Portland, Oregon và đại dương ở bờ biển phía tây Hoa Kỳ.

Sau trận động đất, lục địa nứt ra, nước biển tràn vào đất liền, gây nguy hiểm cho Seattle và tỉnh British Columbia của Canada ở phía bắc. Cột mốc Space Needle mang tính biểu tượng của Seattle sẽ bị phá hủy. Alaska xa xôi cũng bị ảnh hưởng, cháy rừng quy mô lớn bùng phát.

Ở bên kia Thái Bình Dương, một trận sóng thần khổng lồ do động đất gây ra sẽ tấn công Hawaii và Nhật Bản, Nhật Bản sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Những con sóng tràn vào Tokyo như một bức tường nước khổng lồ. Tất cả các bờ biển châu Á đều sẽ bị liên lụy. Điều này dường như đã được ấn chứng trong chương trình trước của chúng tôi, trong đó chúng tôi giới thiệu rằng nhiều nhà dự ngôn vào những thời điểm khác nhau đã dự đoán về một trận động đất lớn liên quan đến toàn bộ bản khối Thái Bình Dương và trận sóng thần liên quan.

Cùng với trận động đất là một căn bệnh truyền nhiễm dữ dội. Trên thực tế, ngay từ tháng 1 năm nay, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, rằng một hiện tượng bệnh lý “chưa biết” có thể gây ra “đại dịch nghiêm trọng có tỷ lệ tử vong gấp hơn 20 lần so với tỷ lệ tử vong do virus Corona mới”. Ông ấy gọi nó là “Bệnh X”.

Chúng ta không biết liệu căn bệnh truyền nhiễm mà Biggs dự ngôn có phải là “căn bệnh X” mà Tedros lo ngại hay không, nhưng sức tàn phá của nó vô cùng kinh dị. Đây là một loại virus lan truyền trong không khí. Biggs cho biết Covid-19 chỉ là trò trẻ con so với nó. Trận dịch này sẽ cướp đi 350 triệu người trên khắp thế giới, và 30 triệu người tử vong ở Hoa Kỳ. Biggs nhìn thấy các bệnh viện đều chật kín, nhưng vì không có thuốc hữu hiệu, nên tất cả những gì bác sĩ và y tá có thể làm là an ủi bệnh nhân, rồi trân trân nhìn họ qua đời.

Trong tình huống này, toàn bộ xã hội đều ngưng trệ. Không có công nhân trong các nhà máy, siêu thị chỉ cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản. Cơ cấu tài chính sụp đổ hoàn toàn, New York trở nên yên tĩnh, Phố Wall cỏ mọc đầy. Tiền giấy bị loại bỏ hoàn toàn vì mọi người sợ virus trên tiền giấy. Người dân thành phố cố gắng hết sức chạy trốn về nông thôn. Người dân thiếu lương thực, bắt đầu trồng rau trong sân nhà.

Nhưng trong trận ôn dịch này, một số người nhận được sự bảo hộ siêu tự nhiên và sống sót an toàn. Biggs nói rằng, ở linh giới, anh nhìn thấy những người này mặc áo choàng trắng, từ trên thân họ phát ra ánh sáng cao khoảng 3 feet bao bọc lấy họ. Thứ ánh sáng này sẽ loại bỏ vi-rút, vi-rút không thể đến gần họ.

Vậy làm thế nào chúng ta mới có thể trở thành những người được bảo hộ?

Biggs cho rằng, trời sẽ không sụp xuống, có nhiều cách để tránh khỏi thảm họa. Mọi người sẽ nói rằng những tai nạn này đến từ sự thẩm phán (judgement) của Chúa, nhưng Chúa nói với anh rằng đây là một sự tu chính (correction). Trong tình huống toàn thể xã hội đều đang dẫn dắt con người rời xa Chúa, chúng ta tất yếu phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

Biggs nói: “Phương cách duy nhất là tu chính bản thân, tu chính nội tâm của bạn”. “Điều Thần chờ đợi là một trái tim khiêm nhường”. Con người cần phải thay đổi bản thân từ bản chất mới có thể nhận được sự bảo hộ của Thần. Với sự bảo hộ của Thần, tai họa sẽ viễn ly họ.

Nhưng nếu đợi đến khi tai họa xảy ra rồi mới nghĩ đến việc thay đổi bản thân thì có thể đã quá muộn. Vậy bạn đã sẵn sàng tu chính bản thân chưa?

Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch