Phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 20 đã kết thúc được vài ngày, nhưng chính quyền Bắc Kinh đã kiểm soát chặt chẽ lời nói và cái gọi là duy trì sự ổn định. 

Trong khi sự kiểm duyệt vẫn chưa hạ nhiệt, NetEase bị phát hiện đăng công khai các bài viết tưởng nhớ cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương. 

Các bài viết nhanh chóng bị xóa trước khi được lan truyền trên mạng nó vẫn thu hút sự chú ý rộng rãi từ ngoại giới.

Theo thông tin trên mạng xã hội X, hôm 21 tháng 7, tài khoản NetEase Tiên Vi Nhân Tri (鲜为人知) đã đăng một bài báo có tiêu đề:

“Đảng viên ĐCSTQ ‘Ít được biết đến’ Triệu Tử Dương”.

Tuy nhiên, bài viết đã bị xóa và được cho là chỉ tồn tại trên mạng trong khoảng 10 tiếng.

Thông tin còn lại trên Internet cho thấy bài viết xuất phát từ “Ấn tượng Tử Dương”, tác giả là Chu Kỳ Nhân, dài khoảng 8.100 từ. 

Lời mở đầu của bài viết có đoạn: “Một năm trước (đề cập đến năm 2005), vào ngày biết tin ông Triệu Tử Dương qua đời, tôi lo lắng ông Đỗ Nhuận Sinh  (杜润生/Du Runsheng) sẽ kích động quá mức nên đã đến thăm nhà ông Đỗ”.

Sau khi tin tức liên quan xuất hiện, nó đã gây ra các cuộc thảo luận trên nền tảng mạng xã hội X.

Tài khoản mạng X có tên “Em bé bán diêm” cho biết, đây là lần đầu tiên trong gần 40 năm ở Trung Quốc, ông Triệu Tử Dương trở thành mối quan tâm của người dân Trung Quốc với tư cách là một tổng tư lệnh cải cách.

Tài khoản mạng X khác cho biết: “Đối với chính phủ Trung Quốc hiện tại, thông tin liên quan đến ông Triệu Tử Dương là bí mật. 

Nếu bạn lan truyền tin tức liên quan ở Trung Quốc 10 ngày trước, bạn có thể đã phạm một tội ác khủng khiếp”.

Có người khác cho rằng: “Việc công bố ảnh của ông Triệu Tử Dương bây giờ là một cái bạt tai vào mặt ông Tập Cận Bình”.

Theo báo Sound of Hope, trong số các lãnh đạo trước đây của ĐCSTQ, ông Triệu Tử Dương, người từng giữ chức Thủ tướng Quốc vụ viện và Tổng Bí thư ĐCSTQ, có thể là cựu lãnh đạo mà chính quyền ĐCSTQ lo sợ nhất.

Năm 1989, ông Triệu Tử Dương bị cách chức mọi chức vụ và bị quản thúc tại gia cho đến khi qua đời, vì phản đối cuộc đàn áp sinh viên một cách bạo lực và đẫm máu của ĐCSTQ trong vụ thảm sát Thiên An Môn.

Con trai của ông Triệu là Triệu Ngũ Quân (赵五军/Zhao Wujun) từng tiết lộ với giới truyền thông rằng, suy nghĩ của cha ông đã thay đổi rất nhiều trong những năm cuối đời, và ông không còn tin vào ĐCSTQ nữa.

Ông tin việc cải cách chế độ độc tài độc đảng là không thể đạt được.

Tờ Vision Times dẫn lời những người thân cận với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ nói rằng, ông Triệu Tử Dương đã hiểu rõ hơn về ĐCSTQ trong thời gian ông bị quản thúc tại gia hai lần trong đời.