Sau vụ ám sát, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, ông tin rằng Chúa đã bảo vệ ông tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, giải cứu ông khỏi bị ám sát. Một số chức sắc Đảng Cộng hòa cũng lặp lại quan điểm này.

Hôm 14/7 giờ địa phương, Cựu tổng thống đã viết trên mạng xã hội “Truth Social” do ông sáng lập: “Chính Chúa đã ngăn chặn điều không thể tưởng tượng được xảy ra. Chúng ta sẽ không có gì phải sợ hãi, nhưng hãy vững vàng trong đức tin, và kiên cường trong cuộc chiến đối mặt với cái ác”.

Sau đó, ông bày tỏ tình yêu thương của mình đối với gia đình các nạn nhân khác trong vụ xả súng.

Ông viết trên bài đăng: “Trong thời điểm này, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết với nhau, thể hiện bản chất thực sự của người Mỹ, mạnh mẽ và quyết tâm, không để cái ác chiến thắng”.

Một số chính trị gia Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ quan điểm của mình.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida, Marco Rubio, người có nhiều khả năng trở thành ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump năm nay, đã viết trên mạng xã hội X rằng:

“Chúa đã bảo vệ Tổng thống Trump”. Bài đăng này kèm theo bức ảnh cựu tổng thống giơ cao nắm đấm thể hiện sự quyết tâm.

Dân biểu Carlos Antonio Giménez, lặp lại quan điểm này. Ông nói với hãng tin Fox News rằng, nhờ “ân sủng của Chúa”, cựu tổng thống không bị thương nặng hoặc thiệt mạng. 

Dân biểu bang Florida Cory Mills cho biết, ông tin rằng chính “sự can thiệp của thần thánh” và “bàn tay bảo vệ” của Chúa đã ngăn cản âm mưu ám sát.

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Mike Johnson, hôm 14/7 giờ địa phương cũng nói với hãng tin NBC News rằng, Chúa “đã bảo vệ Tổng thống Trump”.

Lãnh đạo đa số Hạ viện Steve Scalise nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 14/7 giờ địa phương rằng: “Hôm qua đã có một phép lạ, và tôi nghĩ bàn tay của Chúa đã ở đó..Bạn thấy đó, chỉ thêm vài centimet thì bây giờ chúng ta đang có một cuộc trò chuyện rất khác”.

Video ghi lại vụ việc cho thấy ông Trump đang phát biểu tại cuộc vận động tranh cử, và sau đó ông hơi quay đầu lại ngay trước khi bị bắn sượt qua tai phải. 

Một số thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm cả Phó Thống đốc bang Texas, Dan Patrick, cho rằng cú quay đầu nhẹ của ông Trump có thể đã cứu mạng ông và cho rằng, sự can thiệp của thần thánh đã có tác dụng.

Ông Patrick viết trên mạng xã hội: “Chỉ trong một phần triệu giây, ông hơi quay đầu lại hoặc máy nhắc chữ đã ngăn ông lại, và nhờ ân sủng của Thiên Chúa nhân từ và thánh thiện, ông ấy đã sống sót”.