Bầu trời trên chiến trường Ukraina đầy rẫy các máy bay không người lái “góc nhìn thứ nhất” (FPV) giá rẻ, có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công một lần. Hàng loạt những loại máy bay không người lái mới đã lần lượt ra mắt và được thử nghiệm trên chiến trường. Và giờ đây, một kế hoạch mới với bước ngoặt mới đã ra đời. “Rồng phun lửa không người lái” gây thu hút với hàng chục video mới được đăng tải gần đây.

Trước việc lính Nga sử dụng rừng rậm làm nơi ẩn nấp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào chiến hào của Ukraina trên chiến trường miền Đông, Ukraina đã lắp đặt Thermite vào máy bay không người lái, tạo ra vũ khí phun ra kim loại nóng chảy với nhiệt độ lên tới 4.400 độ F (tương đương 2.426 độ C), theo Báo New York Times ngày 12 đưa tin. Những người lính đã đặt tên cho nó là “rồng không người lái”.

Chất Thermite được phát triển vào thế kỷ trước, ban đầu được sử dụng để hàn đường ray; một khi đã được đốt cháy thì gần như không thể dập tắt. Như chúng tôi đã đưa tin, quân đội Ukraina đã lắp đặt nó trên thân máy bay không người lái, thả mưa kim loại đang cháy xuống các vị trí của quân đội Nga, thiêu rụi và đốt cháy thực vật che phủ quân đội Nga, khiến họ bị lộ ra trước các cuộc tấn công trực tiếp từ quân đội Ukraina.

Hôm 12 theo giờ địa phương, New York Times đưa tin chi tiết hơn về kế hoạch hết sức mạnh bạo và mang tính sát thương cao, như “sự trỗi dậy của rồng” của binh sĩ Ukraina.

Một vấn đề ngày càng quen thuộc và gây khó chịu cho quân Ukraina, là lính Nga đang sử dụng những rặng cây rậm rạp để chuẩn bị tấn công vào chiến hào của quân Ukraina.

Đại úy Viacheslav, 30 tuổi, chỉ huy đại đội máy bay không người lái tấn công của Lữ đoàn Jaeger Độc lập số 68, được gọi là “Dovbush’s Hornets”, cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng rất nhiều nguồn lực để cố gắng đánh đuổi và tiêu diệt chúng”. Nhưng có vẻ như các biện pháp đã không hiệu quả.

Vì vậy, họ đã tạo ra một loại vũ khí mới với một bước ngoặt mới. Những chiếc máy bay không người lái mang tên “Rồng không người lái” là một cuộc cách mạng khác để đảo ngược tình thế trên chiến trường, và chiến trường Ukraina đã trở thành một phòng thí nghiệm cho các cải tiến tạm thời. Với ngày càng nhiều máy bay không người lái được gửi đến tiền tuyến, trong những tuần gần đây, các binh sĩ Ukraina đã đăng tải hàng chục video về máy bay không người lái phun lửa trên mạng xã hội, gieo rắc nỗi sợ hãi.

Thermite đã được sử dụng với hiệu quả tàn phá trong cả hai cuộc chiến tranh thế giới. Ở Ukraina, nó chủ yếu được sử dụng trong đạn pháo và lựu đạn cầm tay.

Bây giờ nó được gắn vào máy bay không người lái quét qua các vị trí phòng thủ của Nga, rải kim loại cháy xuống kẻ thù trước khi đâm xuống. 

Nhanh chóng, quân đội Nga cũng bắt đầu sản xuất máy bay không người lái phun lửa. Chính trị gia Matxcova – Andrey Medvedev gần đây đã phát hành một video trên mạng, trong đó quân đội Nga cũng sử dụng “máy bay không người lái rồng phun lửa” để tấn công quân Ukraina, và đã trích dẫn một câu trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Trò chơi Vương quyền” (Game of Thrones): “Những giấc mơ không biến chúng ta thành vua, nhưng rồng thì có”.

Cấm sử dụng vũ khí gây cháy trong khu vực dân cư

Mặc dù luật quốc tế không cấm việc sử dụng Thermite, nhưng Công ước về các vũ khí thông thường cụ thể do Liên Hợp Quốc phát hành, được hướng dẫn từ thời Chiến tranh Lạnh, lại cấm sử dụng loại vũ khí gây cháy này trong khu vực dân cư. Tuy nhiên, máy bay không người lái phun lửa chỉ được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự, không nhằm vào dân thường, do đó không gây ra phản ứng mạnh mẽ.

Với việc hai nước Nga và Ukraina nhanh chóng mở rộng đội ngũ máy bay không người lái, quân đội hai bên đang tham gia một cuộc chạy đua vũ trang khẩn cấp nhằm sản xuất ra những chiếc máy bay không người lái bay nhanh hơn, xa hơn nhưng cũng ngày càng chết chóc hơn. “Rồng phun lửa” chỉ là một phần nhỏ trong xu hướng này.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây cho biết, nước này dự kiến vào năm 2024 sẽ sản xuất được 1,5 triệu chiếc máy bay không người lái, và mong muốn nâng sản lượng lên tới 4 triệu chiếc mỗi năm. Ukraina sẽ thành lập một lực lượng máy bay không người lái độc lập vào năm 2024, trở thành bộ phận quân sự độc lập đầu tiên trên thế giới chuyên về chiến tranh máy bay không người lái.

Trong khi đó, Nga đang chuyển đổi nền kinh tế của mình thành một tổ hợp quân sự công nghiệp, và gần đây đã công bố ngân sách năm 2025, với chi tiêu quân sự tăng 25%, vượt quá 145 tỷ USD. Do đó, Matxcova có thể sản xuất máy bay không người lái với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp các thành viên của Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng vào tháng 9 và yêu cầu nỗ lực mở rộng sản xuất máy bay không người lái. Mặc dù năm 2023 các tổ hợp sản xuất chỉ bàn giao 140.000 chiếc máy bay không người lái, nhưng ông Putin cho biết sản lượng năm 2024 sẽ tăng gấp 10 lần, đạt 1,4 triệu chiếc.

Đại úy Viacheslav của Ukraina cho biết: “Họ đã đưa vấn đề này lên một cấp độ chính thức hơn và nguồn cung của họ có vẻ tốt hơn nhiều”.

Marina Miron, nhà nghiên cứu về vấn đề quốc phòng tại King’s College London, giải thích rằng người Nga ban đầu có tiến triển chậm, nhưng hiện đang đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển, họ có thể mở rộng các cải tiến mới với tốc độ nhanh hơn người Ukraina.

Các loại máy bay không người lái xuất hiện trên chiến trường

Nga cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Iran. Các quan chức Mỹ cho biết Iran tiếp tục vận chuyển máy bay không người lái cho Matxcova để sử dụng trên chiến trường Ukraina, hiện có khả năng sản xuất hàng chục loại máy bay không người lái.

Các máy bay không người lái giám sát bay cao có thể hỗ trợ pháo binh và lực lượng tên lửa xác định mục tiêu. Các máy bay không người lái trên biển mà quân Ukraina sử dụng đã đuổi quân Nga ra khỏi phần lớn khu vực Biển Đen. Cả hai bên đều khai triển máy bay không người lái có hệ thống định vị vệ tinh, có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, khả năng tấn công các mục tiêu cách hàng trăm dặm.

Bầu trời trên chiến trường Ukraina đầy rẫy các máy bay không người lái “góc nhìn thứ nhất” (FPV) giá rẻ, có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công một lần, được điều khiển bởi những người lính đeo tai nghe, xem màn hình cho phép hiển thị hình ảnh trực tiếp từ máy bay không người lái, tấn công các mục tiêu cách 10 dặm. Một số máy bay không người lái trực tiếp trúng mục tiêu và phát nổ, trong khi những chiếc khác có thể được sử dụng lại, lượn quanh mục tiêu và  thả đầu đạn.

Thiếu úy Ukraina Viacheslav chỉ ra rằng, kể từ khi đơn vị của anh đến thành phố Pokrovsk vào tháng 4, ít nhất đã tiêu diệt 3.000 lính Nga. Anh nhấn mạnh “đó chỉ là số liệu của đơn vị tôi”. Anh cũng trình bày về thành quả của máy bay không người lái Nga, “Một lính của chúng tôi bị bỏng 40% da, tôi đã lái xe đưa anh ấy ra khỏi tiền tuyến”.

Anh nhấn mạnh rằng, mặc dù cả hai bên sản xuất hàng triệu máy bay không người lái, nhưng những phi công có kinh nghiệm và thành thạo vẫn có giá trị hơn và khó thay thế. Anh cho biết: “Các phi công giống như những chuyên gia — đáng giá ngàn vàng — và việc bảo vệ họ là vô cùng quan trọng. Một khi đã xác định được vị trí, kẻ thù sẽ không tiếc bất kỳ nguồn lực nào để phá hủy vị trí đó”.