Trong bối cảnh khách du lịch Trung Quốc hủy bỏ chuyến đi tới Thái Lan do lo ngại về an ninh, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra sẽ đến Bắc Kinh vào tuần tới, cố gắng trấn an công chúng Trung Quốc bị sốc vì sự việc diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc từ Thái Lan đến khu vực lừa đảo qua mạng ở Myanmar.
Theo Bloomberg, Thủ tướng Paetongtarn dự kiến thăm Bắc Kinh từ ngày 5 đến 8 tháng 2. Bà cho biết sẽ gặp lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình, yêu cầu Trung Quốc giúp ngăn chặn những tin đồn tiêu cực liên quan đến an ninh Thái Lan và bày tỏ lo ngại về các khu vực lừa đảo ở nước láng giềng.
Ngành du lịch là trụ cột kinh tế của Thái Lan, chiếm khoảng 12% GDP, cung cấp gần một phần năm cơ hội việc làm toàn quốc. Trung Quốc là quốc gia có số lượng khách du lịch lớn nhất đến Thái Lan. Trong số 35,5 triệu du khách đến Thái Lan vào năm 2024, có 6,7 triệu khách từ Trung Quốc.
Vào ngày 3 tháng 1 năm nay, diễn viên Vương Tinh bị lừa sang Thái Lan “quay phim”, sau đó mất tích ở biên giới Thái-Myanmar và bị bắt cóc đến khu vực lừa đảo qua mạng ở Myanmar. Sau khi bạn gái của anh kêu gọi sự chú ý của công chúng, Vương Tinh may mắn được giải cứu vào rạng sáng ngày 11 tháng 1 và trở về Trung Quốc. Cảnh sát Thái Lan cho biết, điều tra ban đầu cho thấy Vương Tinh là nạn nhân của tội phạm buôn người.
Sau khi vụ Vương Tinh bị bắt cóc ở Myanmar bị phanh phui, chính phủ Trung Quốc, dưới sức ép mạnh mẽ từ dư luận, đã hợp tác với cảnh sát Thái Lan để giải cứu anh trong vài ngày.
Một số nhà phân tích cho rằng, chính quyền Trung Quốc dự định thể hiện hình ảnh yêu thương nhân dân, giải cứu công dân bị bắt cóc ở nước ngoài, nhưng Vương Tinh vô tình tiết lộ rằng còn hàng chục người Trung Quốc khác cũng bị bắt cóc như anh, và có thể còn nhiều hơn trong các tòa nhà xung quanh, làm lộ ra thực trạng khủng khiếp về việc nhiều người bị lừa đến các trung tâm lừa đảo qua mạng ở Myanmar, khiến ngày càng nhiều cư dân mạng nghi ngờ về vai trò của “quốc gia” Trung Quốc trong các khu vực lừa đảo kéo dài không dứt ở Myanmar.
Mặc dù đã trải qua nhiều năm truy quét, các khu vực lừa đảo qua mạng gần biên giới Trung Quốc ở miền Bắc Myanmar tưởng chừng như đã bị triệt phá, nhưng các băng nhóm tội phạm lừa đảo đã chuyển trung tâm hoạt động đến khu vực Miao Wa Di, gần biên giới Thái Lan, tiếp tục thực hiện các vụ lừa đảo quy mô lớn. Vụ việc của Vương Tinh đã công khai sự thật về khu vực KK ở Miao Wa Di trên mạng xã hội, dẫn đến hơn 1.500 tài liệu của các nạn nhân được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra sự phẫn nộ lớn trong công chúng về bi kịch hàng năm có hơn 70.000 người Trung Quốc bị bắt cóc đến các khu vực lừa đảo qua mạng ở Myanmar.
Theo một số lời khai của những nạn nhân từng bị bắt cóc đến các khu vực lừa đảo ở Myanmar và may mắn thoát ra hoặc được chuộc, họ phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo qua mạng trong thời gian dài mỗi ngày; nếu không đạt yêu cầu, họ sẽ bị trừng phạt bằng nhiều hình thức, bao gồm đánh đập, và nếu kháng cự, có thể bị giết chết, thậm chí một số người bị “cắt thận”, tức là nội tạng của họ bị lấy đi để bán.
Tại khu vực Đông Nam Á, hoạt động lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la đã mở rộng trong những năm gần đây, đặc biệt là ở Lào, Campuchia và Myanmar. Chúng thường do những kẻ đã trốn thoát khỏi Trung Quốc sau khi bị trấn áp vào năm 2020 điều hành. Tại Myanmar, họ tìm kiếm nơi trú ẩn ở những khu vực do quân nổi dậy lãnh đạo khi chính phủ quân sự mất kiểm soát.
Chịu ảnh hưởng của vụ Vương Tinh, cơ quan du lịch Thái Lan ước tính khoảng hàng chục ngàn du khách Trung Quốc đã hủy bỏ chuyến đi đến Thái Lan.
Thủ tướng Paetongtarn đã chỉ đạo các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường truy quét các băng nhóm lừa đảo và bảo đảm an toàn cho du khách, cũng như hứa hẹn với du khách Trung Quốc rằng sẽ bảo vệ an toàn cho họ. Bà đã triệu tập các cơ quan ngoại giao, cảnh sát và du lịch của Thái Lan để thảo luận các chính sách và biện pháp ứng phó, yêu cầu các đơn vị liên quan chống lại tội phạm xuyên quốc gia.
Để trực tiếp giao tiếp với du khách Trung Quốc, Thủ tướng Paetongtarn đã tự mình xuất hiện. Trong một video phát hành từ Văn phòng Thủ tướng Thái Lan vào ngày 22 tháng 1, bà đã bảo đảm với công chúng Trung Quốc rằng du lịch ở Thái Lan là an toàn. Video này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp Paetongtarn nói tiếng Trung, nhằm khôi phục niềm tin của công chúng Trung Quốc đối với du lịch Thái Lan, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.
Theo “Báo Dân tộc” của Thái Lan, vào ngày 27 tháng 1, Phó Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa (Liu Zhongyi) dẫn đầu đoàn đến tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, gặp gỡ các quan chức của Cục điều tra tội phạm công nghệ cao Thái Lan và tiết lộ rằng ở Miao Wa Di, Myanmar có 36 băng nhóm lừa đảo qua mạng lớn do người Trung Quốc điều hành, thuê hơn 100.000 người để lừa đảo tiền bạc.
Lưu Trung Nghĩa cũng cho biết, nhiều công dân Trung Quốc bị dụ dỗ hoặc bắt cóc đến Myanmar làm việc cho các băng nhóm tội phạm này, một số nạn nhân được cho là đã bị đánh đập, và một số đã mất mạng.
Bộ Công an Trung Quốc đã kêu gọi Cục điều tra tội phạm công nghệ cao Thái Lan nhanh chóng bắt giữ các thủ lĩnh băng nhóm lừa đảo đang sống tại Thái Lan, và truy nã khoảng 20 nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc diễn viên Vương Tinh, yêu cầu dẫn độ họ về Trung Quốc.
Trung Quốc cũng yêu cầu chính phủ Thái Lan hỗ trợ xác định các nạn nhân Trung Quốc vẫn bị giam giữ ở Myanmar và gây sức ép để họ được thả sớm; đồng thời yêu cầu Thái Lan phong tỏa các kênh tài chính mà các băng nhóm lừa đảo đang sử dụng. Lưu Trung Nghĩa cũng đề xuất thành lập một trung tâm phối hợp Thái-Trung để cùng nhau chống lại các băng nhóm lừa đảo.
Các báo cáo cho biết Thái Lan đồng ý với đề xuất của Trung Quốc, đề xuất hai bên trao đổi thông tin về các băng nhóm lừa đảo, và đề xuất Trung Quốc dẫn đầu tổ chức một cuộc họp khu vực, mời Myanmar, Lào và Campuchia cùng bàn về cách giải quyết vấn đề lừa đảo.