Một thiền sư có người học trò luôn than phiền về cuộc sống. Cậu luôn tìm lý do để than vãn và rầu rĩ ở bất kể nơi đâu.
Một buổi sáng, thiền sư yêu cầu chú tiểu đi lấy muối. Dù không muốn, cậu vẫn mang nó về. Sau đó, thiền sư bảo cậu đổ muối vào một cốc nước và uống thử. Chú tiểu nhăn mặt rồi nhổ nước ra, thốt lên: “Mặn chát không thể chịu nổi!”
Thiền sư mỉm cười và dẫn chú tiểu đến một cái hồ gần đó. Ông đưa cho cậu phần muối còn lại và yêu cầu cậu rải muối xuống hồ. Sau khi chú tiểu làm xong, thiền sư bảo cậu uống một ngụm nước hồ. Chú tiểu nếm thử và nói: “Thật mát và ngọt!” Thiền sư hỏi: “Con có cảm thấy vị muối không?” Chú tiểu trả lời: “Không ạ”.
Ngồi bên bờ hồ, thiền sư nắm tay chú tiểu và nói: “Những khổ đau trong cuộc sống giống như nhúm muối này. Lượng muối là không đổi: nó không tăng cũng không giảm. Điều thay đổi là dung lượng mà con chứa đựng nó. Khi con cảm thấy đau đớn, hãy mở rộng trái tim mình. Hãy làm cho nó rộng lớn như một cái hồ, thay vì nhỏ bé như một cốc nước”.
Tăng khả năng chịu đựng khổ đau trong cuộc sống
Những khổ đau bạn gặp phải trong cuộc sống giống như muối: nó là điều không thể tránh khỏi. Khi bạn cảm thấy bị đè nén bởi sự đau khổ, thường thì đó là do trái tim bạn quá nhỏ hẹp. Nỗi đau sẽ không còn cay đắng nếu bạn mở rộng khả năng của mình, giống như một cái hồ vẫn giữ được sự ngọt ngào và trong mát mặc dù bị thả vào đó cả bát muối.

Quả thực, cơn đau là có giới hạn, nhưng khả năng của trái tim bạn có thể phát triển vô hạn. Bằng cách áp dụng một tư duy khoan dung và rộng lượng, bạn có thể biến những thử thách lớn thành những thử thách có thể xử lý và giải quyết những phiền toái nhỏ. Khi bạn trở nên rộng lượng và chấp nhận, những phiền muộn trong cuộc sống sẽ không còn là điều không thể chịu đựng.
Theo lời dạy của thiền sư, sự khoan dung là khả năng chấp nhận và sống hòa hợp với các giá trị, quan điểm và cách sống khác nhau. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng, có người nóng nảy, có người trầm tĩnh; có người nhanh nhảu, có người lại nghiêm túc. Bằng cách đối xử với mọi người bằng sự thấu hiểu, bạn sẽ đạt tới sự hòa hợp.
Theo cách hiểu này về lòng khoan dung, chúng ta nên nghiêm khắc với bản thân nhưng khoan dung với người khác. Trí huệ cổ xưa này có thể khuyến khích bạn chịu trách nhiệm về bản thân trong khi bao dung với người khác. Vì thế, khoan dung là biểu hiện của một nhân cách cao thượng, một tâm hồn rộng lớn, lòng từ bi sâu sắc và tu dưỡng bản thân. Nó là dấu hiệu của sức mạnh đạo đức, sinh ra từ một trái tim thiện lành, tự tin và cởi mở.
Sức mạnh của lòng khoan dung
Liệu lòng khoan dung có đồng nghĩa với trí tuệ? Bởi vì, để đạt đến sự vĩ đại, người ta phải học cách tha thứ. Để xây dựng một cuộc sống phi thường, người ta phải thực hành kiên nhẫn. Do đó, người khoan dung thường xuyên suy ngẫm về khuyết điểm của chính mình thay vì chú trọng vào khuyết điểm của người khác. Họ sẽ tôn trọng và chấp nhận điểm mạnh cũng như thiếu sót của những người xung quanh, âm thầm giúp họ trưởng thành và cải thiện.
Liệu lòng khoan dung có mang lại tự do? Cuộc sống là một chuỗi thăng trầm. Khi bạn học cách trân trọng người khác và hiểu những khó khăn của họ, bạn tạo ra những mối quan hệ hòa bình và nội tâm ổn định. Những người sống với lòng khoan dung giúp đỡ người khác đồng thời làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình: họ giành được sự tự do nhất định trong tâm trí.

Một trái tim rộng hơn, một thế giới lớn hơn
Người ta thường nói: “Kích thước trái tim bạn quyết định kích thước thế giới của bạn”. Như thiền sư trong câu chuyện này đã dạy, hãy cố gắng trở thành một cái hồ chứ đừng chỉ là một cốc nước. Với đức tính khoan dung, tình yêu của sự chấp nhận và trí tuệ của sự thấu hiểu, bạn có thể biến sự nghi ngờ thành niềm tin, xung đột thành hòa hợp và sự thù địch thành tình bạn. Làm như vậy, bạn giúp đỡ người khác và tạo dựng cho mình một cuộc sống tươi đẹp và đầy sức sống.
Cầu chúc cho trái tim bạn rộng lớn như một hồ nước, có thể chào đón niềm vui và nỗi buồn của thế giới với sự biết ơn và lòng thanh thản.
Theo Vision Times
Thanh Ngọc biên dịch