Italy có vị trí địa lý thuận lợi và khí hậu vô cùng dễ ​​chịu. Đây là một quốc gia bán đảo rất xinh đẹp, đồng thời có lịch sử lâu đời và một nền văn minh cổ xưa. Đây cũng là nơi có tài nguyên du lịch vô cùng phong phú và chiếm vị trí hàng đầu thế giới về số lượng di sản văn hóa. Dạo quanh bất kỳ thành phố nào ở Italy đều có thể cảm nhận được sự ý nhị đặc biệt đã được nuôi dưỡng bởi lịch sử lâu đời của đất nước.

Bài viết này tổng hợp một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Italy, trong đó đa số đều nằm ở thủ đô Rome. Là trung tâm của thời kỳ văn hóa Phục hưng, đến nay Rome vẫn còn bảo lưu được một số lượng lớn đặc trưng của văn hóa thời Phục hưng và phong cách nghệ thuật Baroque. Ngay từ năm 1980, thành phố lịch sử Rome đã được xếp hạng là Di sản thế giới.

Quang cảnh đường phố Rome. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Quang cảnh đường phố Rome. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Bảo tàng Vatican

Bất cứ ai đến Italy đều không thể bỏ qua Bảo tàng Vatican (The Vatican Museum) nằm ở trung tâm thành phố Rome. Là một bảo tàng khổng lồ trong một đất nước nhỏ bé, nơi này là tinh hoa văn hóa của toàn bộ Thiên Chúa Giáo và lịch sử phương Tây, cũng là nhân chứng dài đến ngàn năm của Giáo hội Công giáo ở thế giới Tây phương. Những văn vật quý hiếm và nghệ thuật quý báu được thu thập ở trong bảo tàng, có thể so sánh ngang với Viện Bảo tàng Anh ở London và Bảo tàng Louvre ở Paris. Các tác phẩm như “Sáng Thế Ký” và “Sự phán xét cuối cùng” do Michael Angelo sáng tác đều được lưu trữ ở đây. Tất cả đều rất đáng để chúng ta đến thưởng lãm.

Những bức họa trên vòm trần nhà tuyệt đẹp ở Bảo tàng Vatican. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Những bức họa trên vòm trần nhà tuyệt đẹp ở Bảo tàng Vatican. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Những bức bích họa tinh mỹ ở Bảo tàng Vatican. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Những bức bích họa tinh mỹ ở Bảo tàng Vatican. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Những bức bích họa tuyệt đẹp ở Bảo tàng Vatican. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Lâu đài Thiên Thần

Lâu đài Thiên Thần (Castel Sant’Angelo) với khí thế hùng vĩ là một trong những di tích mang tính biểu tượng nhất ở Rome. Nó nằm bên bờ sông Tiber ở Rome, kết nối với cây cầu bắc ngang qua sông Tiber và gần Vatican.

Lâu đài này ban đầu là một lăng mộ do Hoàng đế La Mã Hadrian xây dựng cho chính mình vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Đến thế kỷ thứ 6, nó được cải biến thành pháo đài. Sau đó lại được sử dụng làm nhà tù và nơi ở tránh nạn cho Giáo hoàng. Đến thế kỷ 19, nó được cải tạo thành Viện bảo tàng và mở cửa cho công chúng đến tham quan. Bên trong bảo tàng cất giữ những kỷ vật quân sự như bộ áo giáp và vũ khí cổ v.v., còn có nhiều căn phòng được trang trí lộng lẫy. Từ đài quan sát trên đỉnh lâu đài có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố La Mã cổ xưa và hai bên bờ sông Tiber.

Tòa lâu đài Thiên Thần với khí thế hùng vĩ. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Bức tượng Thánh Thiên Thần Michael trên đỉnh tòa lâu đài. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Từ đài quan sát trên đỉnh lâu đài, có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thành cổ La Mã và hai bên bờ sông Tiber. (Charlie Lu/The Epoch Times)
Từ đài quan sát trên đỉnh lâu đài, có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của thành cổ La Mã và hai bên bờ sông Tiber. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Bậc thang Tây Ban Nha

Bậc thang Tây Ban Nha (tiếng Ý: Scalinata della Trinità dei Monti) là một cầu thang ngoài trời nằm trên Quảng trường Tây Ban Nha ở Rome. Kiến trúc màu trắng phía trên các bậc thang là Nhà thờ Chúa Ba Ngôi (Trinità dei Monti, do Quốc Vương của Vương triều Bourbon nước Pháp tài trợ xây dựng). Bậc thang Tây Ban Nha chắc chắn là bậc thang dài nhất và rộng nhất ở châu Âu, tổng cộng có 135 bậc. Bậc thang này nhờ từng là nơi nghỉ ngơi ngọt ngào, thưởng thức món kem thơm ngon của hai diễn viên nam chính và nữ chính trong bộ phim “Kỳ nghỉ lãng mạn” (năm 1953) mà trở nên nổi tiếng.

Bậc thang Tây Ban Nha trên quảng trường Tây Ban Nha ở Rome. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Đài phun nước Trevi

Đài phun nước Trevi (Trevi Fountain) nằm ở quận Trevi của Rome, thường được gọi là hồ Ước Nguyện. Nó được hoàn thành vào năm 1762, cao 26,3 mét và rộng 49,15 mét. Đây là đài phun nước lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Rome, và là đài phun nước kiểu Baroque lớn nhất toàn cầu. Đài phun nước này nổi tiếng nhờ thiết kế tráng lệ và điêu khắc tinh xảo, trong đó nổi tiếng nhất là bức tượng Hải Thần Neptune. Du khách thường đến đây để cầu nguyện, bởi vì tương truyền những binh sỹ quân đoàn đế quốc La Mã trước khi xuất chinh sẽ ném đồng xu xuống đây và cầu nguyện có thể chiến thắng trở về.

Đài phun nước Trevi nổi tiếng bởi thiết kế độc đáo và những tác phẩm điêu khắc tinh xảo. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Những chi tiết của tác phẩm điêu khắc. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Đài phun nước Trevi nổi tiếng bởi thiết kế độc đáo và những tác phẩm điêu khắc tinh xảo. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Đấu trường La Mã

Đấu trường La Mã nằm ở bờ Đông sông Tiber của Rome. Đây là biểu tượng của Đế chế La Mã cổ đại và thành phố Rome, được mệnh danh là một trong “Tám kỳ quan thế giới”. Đấu trường La Mã cổ đại này được xây dựng vào năm 70, do mấy vạn tù nhân Do Thái xây dựng trong tám năm mới hoàn thành. Toàn bộ công trình có diện tích khoảng 20.000 mét vuông, chu vi khoảng 527 mét, có sức chứa gần 90.000 khán giả.

Đấu trường La Mã hùng vĩ là đại biểu kiệt xuất cho thẩm mỹ kiến ​​trúc của La Mã cổ đại. Nó đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển của nền văn minh hàng ngàn năm, nhưng cũng khắc họa chân thực về sự cực đoan vô đạo đức và tàn bạo của các hoàng đế La Mã cổ đại. Hiện nay, đấu trường La Mã chỉ còn lại tàn tích đổ nát để du khách tham quan và chụp ảnh.

Đấu trường La Mã được mệnh danh là một trong “Tám kỳ quan thế giới”. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Đấu trường La Mã được mệnh danh là một trong “Tám kỳ quan thế giới”. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Nhà thờ Santa Maria del Fiore

Nhà thờ Thánh Mẫu Bách Hoa (Cathedral of Saint Mary of the Flower) ở Florence, còn được gọi là Thánh điện Thánh Mẫu Bách Hoa hoặc là Nhà thờ Đức Bà Phồn Hoa. Đây là nhà thờ của Tổng giáo phận Florence và được xây dựng theo phong cách Gothic. Mái vòm mang tính biểu tượng của nhà thờ được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng thời văn hóa Phục hưng Filippo Brunelleschi, và có thể coi là một kỳ tích trong lịch sử kiến ​​trúc.

Dọc theo 463 bậc thang từng bước đi lên, ở phía trước mái vòm của nhà thờ có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Florence. Florence là một thành phố văn hóa nổi tiếng có lịch sử lâu đời, cũng là nơi sản sinh ra nền văn hóa Phục hưng của Italia và khởi nguồn của văn hóa châu Âu, đồng thời cũng là thắng địa du lịch văn hóa nổi tiếng thế giới.

Nhà thờ Thánh mẫu Bách Hoa theo phong cách Gothic. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Nhà thờ Thánh mẫu Bách Hoa theo phong cách Gothic. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Nhà thờ Thánh mẫu Bách Hoa theo phong cách Gothic. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Toàn cảnh Florence nhìn từ xa. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Toàn cảnh Florence nhìn từ xa. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Toàn cảnh Florence nhìn từ xa. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Thành cổ Pompeii

Thành phố cổ Pompeii nằm ở tỉnh Naples, Italy. Thành phố cổ phồn vinh, thịnh vượng một thời này đã biến mất trong nháy mắt do vụ phun trào của núi lửa Vesuvius vào năm 79. Phải đến thế kỷ 16, nó mới dần thấy lại ánh mắt trời. Đại bộ phận kiến trúc của nó sau khi được khai quật trên quy mô lớn đã được phục hồi. Nơi đây hiện là một trong những di tích khảo cổ nổi tiếng thế giới và là một trong những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng nhất ở Italy, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Di chỉ thành cổ Pompeii. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Di chỉ thành cổ Pompeii. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)
Thành cổ Pompeii mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch tới tham quan. (Ảnh: Charlie Lu/The Epoch Times)

Theo The Epoch Times
Bản dịch của Chánh Kiến

Từ Khóa: