Trên thế giới này có một quy luật vận hành được gọi là “bảo toàn”, nếu mất đi thứ gì đó thì dĩ nhiên bạn sẽ được đền bù bởi một thứ khác. 

“Người nợ bạn, Trời cao đền bù cho bạn”, vậy ông Trời sẽ trả cho bạn những thứ gì? Có câu nói rất hay thế này: “Tất cả những gì bạn mất rồi sẽ quay trở lại trong tương lai”. 

Chẳng hạn như bạn cho đi một cách chân thành nhưng không ngờ lại bị đối phương lừa gạt. Lúc này bạn sẽ cảm thấy tức giận đến không kiềm chế được, cảm thán Thiên đạo bất công, đời người khốn khổ, nhìn thấu hồng trần, hiểu rằng cuộc đời chỉ là giấc mộng. 

Đúng vậy, hẳn là bạn thừa nhận rằng bản thân thực sự đã đánh mất sự chân thành cũng như tiền bạc và thời gian. Thế nhưng, nhìn rộng hơn một chút thì bạn sẽ thấy bản thân không mất đi thứ gì, bởi vì số phận sẽ bù đắp tất cả. 

Trên thế giới này có một quy luật vận hành không ngừng nghỉ gọi là ‘Bảo toàn’, có mất đi thì sẽ có nhận lại. Vừa mất vừa được này, một âm một dương, đã cấu thành nên thế tục hồng trần. Khi bị mất đi, chúng ta cần nên giữ bình tĩnh, coi nhẹ được mất, thuận theo tự nhiên mà làm những việc cần làm là được rồi. Thời gian sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng. 

Nếu người ta nợ bạn, ông Trời sẽ trả lại cho bạn. Trời cao trả cho bạn thứ gì? Nếu bạn đánh mất 4 thứ này, Trời cao sẽ trả đủ cho bạn không thiếu thứ gì. 

1. Bạn mất đi tình cảm, Trời cao sẽ bồi thường lương duyên tốt hơn 

Trong một mối quan hệ tình cảm, bạn là người thành thật, cam tâm tình nguyện bỏ ra chân tình không chút so đo tính toán, nhưng không ngờ lại gặp phải người không tốt, khiến cho chân tình đổi lấy đau thương. 

Đối mặt với tình huống như vậy, mọi người thường sẽ đi đến cực đoan, hoặc dần dần trở nên đen tối hơn, nội tâm không còn trong sáng nữa và đánh mất khả năng yêu thương. Họ sẽ thường than thở và đặc biệt thất vọng đối với con người thế gian. 

Tạm thời đi đến cực đoan không phải là vấn đề lớn, bởi vì cảm xúc của con người cần được trút bỏ. Nếu luôn luôn đi đến cực đoan thì sẽ trở thành người có suy nghĩ tiêu cực, cuối cùng sẽ hại chết chính mình. 

Thử nghĩ xem, nếu chưa từng bị ai phụ lòng, liệu bạn có thể hiểu rõ lòng người và sự thật của thế giới này hay không? Suy cho cùng thì số tiền học phí phải đóng không thể nào ít hơn những gì sẽ nhận được.

Sự việc đã như vậy rồi, lúc này bạn chỉ cần chờ đợi Trời cao an bài là tốt rồi. Khi càng trưởng thành hơn trong cuộc sống, bạn sẽ gặp được mối lương duyên tốt hơn. Ít nhất thì, tình yêu thuộc về bạn sẽ đến một cách bất ngờ. 

Chúng ta cần tin tưởng chắc chắn rằng, không ngừng nỗ lực sẽ gặt hái được thành quả. Tuy nhiên trái ngọt bạn thu về sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. 

Mọi thứ đã mất sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác. (Nguồn ảnh: Adobe stock)

2. Thiện ý đến cuối cùng sẽ có thiện báo 

Nếu không ngại thì chúng ta cùng suy nghĩ về một câu hỏi: “Rốt cuộc thì làm người thiện lương tốt hơn hay là người gian ác sẽ tốt hơn?” 

Câu hỏi này không có đáp án tuyệt đối. Đối đãi với quân tử, chúng ta làm người thiện lương sẽ tốt hơn. Còn đối đãi với tiểu nhân, chúng ta nhẫn nại hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Nói chung thì chúng ta vẫn cần dựa trên thiện ý. 

Một nhà văn từng nói rằng, nếu bạn dùng thiện ý đối đãi với thế giới này thì sẽ có được sự tôn trọng mà thế giới dành cho bạn.

Khi bạn nhìn thế giới với thái độ tích cực và đầy nắng, bạn sẽ thấy bầu trời vốn thật xanh, đồ ăn cũng rất ngon và phong cảnh non nước thật tươi mát…

Vì sao chúng ta lại nhanh chóng đánh mất loại thiện ý này cũng như mất đi năng lực khám phá thế giới tươi đẹp? Bởi vì chúng ta đã bị quan niệm coi trọng vật chất chi phối tư tưởng, cho rằng theo đuổi danh và lợi mới là điều tốt. 

Chớ lo lắng rằng thiện ý của mình chưa được đền đáp. Đạo lý này gọi là “Người đối đãi thiện lương với người thì Trời cao không bạc đãi, người ác tự có ác nhân trị”. Lòng tốt của bạn cuối cùng sẽ được đền đáp.

3. Số tiền bị mất sẽ được đền bù dưới hình thức khác 

Trong thị trấn có một cặp vợ chồng lương thiện và tốt bụng, họ cho em trai vay 100.000 nhân dân tệ để giúp anh ta vượt qua khó khăn. Sau đó, người em vay tiền không chịu trả và còn coi anh chị như kẻ thù.

Hai vợ chồng này cũng rất tức giận, nói rằng chúng ta cho anh ta vay tiền mà không lấy lãi, nhưng anh ta lại lấy oán trả ơn, đã không trả tiền gốc lại còn coi chúng ta như kẻ thù. Đây là lý gì vậy?

Nhiều năm sau, con cái của hai vợ chồng đã trưởng thành và bắt đầu kinh doanh bên ngoài, buôn bán khá thuận lợi và kiếm được nhiều tiền. Cả gia đình trở nên giàu có, mua được nhà mới, xe mới, cuộc sống đặc biệt sung túc.

Tuy rằng người em vẫn chưa trả lại số tiền vay năm xưa nhưng hai vợ chồng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến các con đã có sự nghiệp thành đạt. Họ nghĩ rằng sự thua thiệt của bản thân khi xưa có tính là gì? Chỉ cần con cái tốt là được rồi. 

Bị tiểu nhân cướp đi tiền tài và vận may, nếu có thể lấy lại kịp thời thì chúng ta cũng không chịu tổn thất gì. Mà nếu không thể lấy lại ngay thời điểm đó thì trong thời gian ngắn chúng ta sẽ phải chịu tổn thất lớn. Đương nhiên lúc này chúng ta cần phải nhìn vào vận may lâu dài. 

Nếu như tài vận bị tiểu nhân cướp đi, có lẽ cái mất này lại đem đến một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái bạn. Điều này thực ra không thể nói chính xác được nhưng trong cuộc sống vẫn tồn tại không ít trường hợp như vậy. 

4. Trong ủy khuất và bất công mà tích đức tu tâm 

Có người cho rằng, chỉ trong khó khăn, gian khổ con người mới có cơ hội tu dưỡng nhân cách, nâng cao đạo đức.

Khi giàu có và hạnh phúc, bạn không phải lo lắng bất cứ điều gì, vậy làm sao bạn có được cơ hội để tu dưỡng tâm tính đây? Chỉ khi ở trong những hoàn cảnh khó khăn gian khổ, con người mới học được cách tu dưỡng nội tâm và bước đi trên con đường tươi sáng của riêng mình.

Hơn nữa, muốn giàu có và hạnh phúc, trước tiên bạn phải nếm trải qua vô số gian khổ. Có thể nói là khổ tận cam lai. Mấy ai biết những người giàu có và quyền lực, họ đã từng trải qua bao nhiêu khổ ải mới đạt được? 

Chớ nghĩ rằng sẽ có bánh từ trên trời rơi xuống. Sống giữa hồng trần, gặp chuyện bất công cũng là điều bình thường, ủy khuất cũng là việc không thể tránh khỏi. Điều này đúng như người ta vẫn nói: “Trời không chở người, chỉ có thể tự mình vượt qua. Người nếu có thể tự mình vượt lên thì tất nhiên có Trời trợ giúp”. 

Hãy buông xuống tâm thái phàn nàn hoài nghi, giữ tư thế bình thản, tĩnh tĩnh nhìn hoa nở hoa tàn, thoải mái ngắm mây tụ mây tan. Tương lai như thế nào sẽ do Trời cao định đoạt, người biết hài lòng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Từ Khóa: