Chào mừng các bạn đến với Trăm năm chân tướng!

Vào ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2024, hai “lãnh đạo Hoa kiều” thân ĐCSTQ ở Los Angeles, thực chất là gián điệp cho ĐCSTQ, đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York. Trong đó, thủ phạm chính là Trần Quân, đồng phạm là Lâm Phong. Tất cả họ đều nhận tội làm đặc vụ nước ngoài và hối lộ các nhân viên công chức.

Cái gọi là hành vi làm đại lý nước ngoài thực chất là làm gián điệp cho ĐCSTQ; cái gọi là hối lộ nhân viên công chức ám chỉ hối lộ quan viên cục Thuế Quốc gia Mỹ.

Tại sao hai điệp viên ĐCTQ này lại nhận tội trước tòa án Mỹ? Hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với các bạn về chủ đề này dựa trên các báo cáo công khai trên các phương tiện truyền thông Mỹ.

Trần Quân là ai?

Trần Quân năm nay 71 tuổi, là một “lãnh đạo Hoa kiều”, thân tuy ở Mỹ, mà tâm lại lụy ĐCSTQ, làm một công dân Mỹ; không trung thành với nước Mỹ, mà lại trung thành với ĐCSTQ.

Ông ta từng viết cuốn sách “Cờ đỏ năm sao, tôi tự hào về bạn”.

Lời giới thiệu trong cuốn sách đề cập rằng Trần Quân tốt nghiệp Trường Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thiên Tân vào năm 1969. Ông ta phục vụ trong Sư đoàn Hàng không 46 trong sáu năm từ 1969 đến 1975, đóng quân tại Căn cứ thứ 20 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng, tức là Căn cứ Thử nghiệm Tên lửa Tửu Tuyền ở Cam Túc. Bắt đầu từ năm 1975, Trần Quân gia nhập một công ty ngoại thương chuyên nghiệp, giữ chức vụ tổng đại diện thương mại của Chính quyền thành phố Thiên Tân ở Bờ Tây Hoa Kỳ. Năm 1992, Trần Quân di cư sang Mỹ, trở thành công dân Mỹ; năm 2004, ông ta trở thành hội trưởng Hiệp hội Thiên Tân Mỹ.

Trần Quân, người đang ở Mỹ, vô cùng nhiệt thành với ĐCSTQ. Bắt đầu từ năm 1995, ông ta tổ chức nghi lễ chào cờ của ĐCSTQ tại Los Angeles trong 18 năm liên tiếp; ông ta cũng tham gia tổ chức các lễ kỷ niệm 50, 55 và 60 năm “Ngày Quốc khánh” của ĐCSTQ, hội ca khúc đỏ “Kỷ niệm 80 năm Chiến thắng cuộc Vạn lý trường chinh của công nhân và nông dân Trung Quốc”, v.v.

Sau khi Trần Quân gia nhập quốc tịch Mỹ, trở thành công dân Mỹ, ông ta cũng nhận được “Thẻ cư dân vĩnh cửu đối với người nước ngoài” do ĐCSTQ cấp, trở thành cư dân vĩnh cửu của Trung Quốc. Kể từ năm 2007, ông ta đã tới Trung Quốc hơn 40 lần, trung bình hai hoặc ba lần một năm.

Từ năm 2004, Trần Quân là cố vấn ngoại quốc và là thành viên của “Hội Liên hợp Hoa kiều hồi hương toàn quốc Trung Hoa” có trụ sở tại Bắc Kinh; từ năm 2008, ông ta giữ chức vụ giám đốc “Hiệp hội hữu nghị hải ngoại Trung Hoa” có trụ sở tại Bắc Kinh; từ năm 2008 đến năm 2017, ông ta giữ chức vụ giám đốc và giám đốc điều hành của Hiệp hội Giao lưu Hải ngoại Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh; ông cũng là thành viên được mời đặc biệt của Ủy ban Hoa kiều Hồng Kông, Macao và Đài Loan của Chính hiệp Thiên Tân, phó hội trưởng Hiệp hội Hữu nghị Hải ngoại Thiên Tân, đồng thời là phó hội trưởng Hiệp hội Giao lưu Hải ngoại Thiên Tân.

Ngoài ra, ông ta còn là chủ tịch danh dự của Liên đoàn các Hiệp hội người Hoa ở Mỹ, giám đốc điều hành Trí khố Hải ngoại Trung Hoa.

Trong các năm 2008, 2015, 2019 và 2021, Trần Quân là khách mời đặc biệt của ĐCSTQ tham gia lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, “Cuộc diễu binh lần thứ 93” tại Bắc Kinh, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chính quyền của ĐCSTQ và lễ kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ, được lãnh đạo ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình đón tiếp.

Trần Quân tự hào nói trong một cuộc điện thoại được ghi âm: “Tập Cận Bình đã gặp tôi ba lần chỉ trong mười năm.”

Trần Quân từng đăng một bài báo có chữ ký trên trang web chính thức của Bộ Thống chiến thành phố Thiên Tân rằng: “ĐCSTQ là niềm tự hào của những người con trai và con gái Trung Hoa ở hải ngoại.” Ông ta viết: “Mỗi đảng viên ĐCSTQ cần kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư Tập Cận Bình, không quên tâm huyết ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, tích cực tham gia các vòng ‘cản khảo’ mới, phấn đấu đạt được thành tích tốt đẹp, dù tôi đã gần 70 tuổi nhưng chí chiến đấu vẫn kiên cường… Tôi sẽ vĩnh viễn đi theo đảng, sinh mệnh không nghỉ, đấu tranh không ngừng!”

Lâm Phong là ai?

Lâm Phong là cựu vận động viên đội đua xe đạp quốc gia của ĐCSTQ. Ông ta cao 1,8 mét, có thân hình cường tráng, năm nay 45 tuổi. Kể từ khi định cư ở Los Angeles, Mỹ vào năm 2013, ông ta đã trở lại Trung Quốc 5 lần trong 10 năm. Năm 2015, ông ta nhận được thẻ xanh và trở thành cư dân vĩnh cửu tại Mỹ. Trong phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông vào tháng 7 năm 2019, ông ta đã trở thành chủ tịch của “Đại liên minh Thanh niên Ái quốc Bảo vệ Hồng Kông Nam California” thân ĐCSTQ.

Theo báo cáo, Lâm Phong sau khi di dân sang Mỹ đã làm dịch vụ bảo vệ cá nhân, thường được thuê làm vệ sĩ thân cận cho những người nổi tiếng, minh tinh. Lâm Phong là “bầu bạn hợp tác lâu dài” của Trần Quân.

Trần Quân và Lâm Phong đã phạm tội gì ở Mỹ?

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra tuyên bố cho biết Trần Quân, 70 tuổi, cư dân Los Angeles và là cựu công dân Trung Quốc, và Lâm Phong, cư dân Los Angeles và công dân Trung Quốc, bị buộc tội tham gia vào một âm mưu tội phạm do chính quyền ĐCSTQ chỉ đạo nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ. Cả hai bị bắt cùng ngày hôm đó tại Quận Trung tâm của California.

Theo đơn tố cáo hình sự được đưa ra tại tòa án liên bang Quận Nam New York, họ bị buộc tội với bốn tội danh: Thứ nhất, âm mưu hành động đại lý của một chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp; Thứ hai, “hành động” với tư cách là đại diện của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp; Thứ ba, hối lộ quan viên công chức; Thứ tư, âm mưu tham gia rửa tiền quốc tế.

Trần Quân và Lâm Phong đã rơi vào lưới pháp luật như thế nào?

Trần Quân và Lâm Phong chắc hẳn nghĩ rằng bản thân họ là những người thông minh đang làm những việc thông minh, sau khi sự thành, sẽ được ĐCSTQ tuyên công khen thưởng. Như mọi người đều biết, khi họ bắt đầu thực thi kế hoạch báo cáo, họ đã rơi vào lưới pháp luật.

Vào tháng 1 năm 2023, người đầu tiên Q mà Trần Quân liên lạc có lẽ là một trong những “bạn bè” của ông ta. Tuy nhiên, người này lại là người cung cấp thông tin cho FBI.

Ông ta hỏi Q liệu có thể liên hệ với nhân viên nội bộ của Cục Thuế Quốc gia Mỹ IRS để giúp thực hiện kế hoạch của ông ta không, còn hứa rằng nếu người bạn này có thể thông qua Cục Thuế Quốc gia Mỹ IRS, chính phủ ĐCSTQ sẽ trao những phần thưởng hậu hĩnh, mục tiêu cuối cùng là giúp đỡ ĐCSTQ “hạ bệ” Pháp Luân Công. Q cho biết bản thân biết F từ Cục Thuế Mỹ. Trần Quân ngay lập tức nói rằng “lãnh đạo sẽ trọng thưởng” sau khi sự việc hoàn thành.

Vào tháng 5 năm 2023, Trần Quân đã trực tiếp liên hệ với chuyên viên thuế vụ của Cục Thuế Mỹ. Một thân phận khác của F là một đặc vụ ngầm tại văn phòng FBI ở New York.

Vào ngày 14 tháng 5, khi Trần Quân gặp F lần đầu tiên, ông ta nói: “Chúng tôi có một kế hoạch. Nếu bạn có thể giúp chúng tôi xử lý các tài liệu báo cáo, hãy thúc giục Cục Thuế Mỹ tiến hành thẩm tra tổ chức Pháp Luân Công ở đây, tiêu hủy tư cách cơ cấu phi lợi nhuận của họ, bạn sẽ nhận được khoản phí xử lý 50.000 đô la Mỹ, bước đầu tôi sẽ đưa cho bạn 10%, 5.000 đô la Mỹ, làm vốn khởi động.”

Cuộc trò chuyện giữa Trần Quân và F đã bị F bí mật ghi lại. Khoản hối lộ đầu tiên Trần Quân trả cho F là 1.000 USD. Trần Quân cho biết, nếu báo cáo thành công, Cục Thuế Mỹ sẽ ban thưởng, sau đó ông ta và F sẽ chia đôi số tiền, trong đó 60% sẽ được trao cho F.

Ngày 18/5, Trần Quân phái đồng phạm Lâm Phong đưa số tiền hối lộ 4.000 USD cho F.

Khi Trần Quân và Lâm Phong thực thi kế hoạch hối lộ, có một kẻ thao túng đằng sau họ – một quan chức ĐCSTQ xa xôi từ Trung Quốc đại lục. Quan chức ĐCSTQ này đã chỉ huy từ xa Trần Quân và Lâm Phong thông qua các cuộc gọi điện thoại, email, WeChat, v.v. được mã hóa.

Trong quá trình này, để trấn an các quan chức Cục Thuế Mỹ thúc đẩy kế hoạch của họ, Trần Quân nói rằng họ và quan chức ĐCSTQ “như anh em ruột thịt” và “mặc chung một chiếc quần”.

Tình huống tương tác của Trần Quân, Lâm Phong với Q và F, bao gồm WeChat, các cuộc gọi điện thoại, email, cuộc trò chuyện trong bữa tối, quy trình hối lộ, thảo luận về cách trả số tiền 50.000 USD đã hứa, v.v., cũng như các cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa các quan chức ĐCSTQ và Q, các quan chức ĐCSTQ thông qua một APP được mã hóa đưa ra “chỉ thị” cho Trần và Lâm, lo ngại lời nói gió bay, quan chức ĐCSTQ yêu cầu F cung cấp tài liệu bằng văn bản, v.v., toàn bộ đều bị FBI giám sát.

Vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, sau khi thu thập tất cả các bằng chứng liên quan, FBI quyết định thu lưới. Vào lúc 6 giờ sáng hôm đó, khi Trần Quân vẫn đang ngủ, các đặc vụ FBI đã gõ cửa nơi cư trú của ông ta ở Los Angeles, bắt giữ Trần Quân ngay tại chỗ. Đồng phạm của ông ta là Lâm Phong cũng bị bắt cùng ngày.

Sở dĩ Trần Quân và Lâm Phong nhận tội trước tòa là vì FBI đã theo dõi họ trong thời gian dài, sớm đã có chứng cứ tang vật, nên họ không thể không nhận tội.

Trần Quân và Lâm Phong vì sao “sai một bước thành hận thiên cổ”?

Trần Quân đã 71 tuổi, lẽ ra ông ta nên ở nhà để vui vầy với đám cháu, chăm sóc tuổi già, nhưng ông ta không cam tịch mịch, mà hy vọng bằng cách làm tay sai, thực ra là làm gián điệp cho ĐCSTQ, để cầu danh cầu lợi. Kết quả là thất thập chi niên thuyền lật, ông ta bị đưa ra trước tòa, trở thành tội phạm.

Lâm Phong năm nay 45 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất, thường làm vệ sĩ cho các ngôi sao và người nổi tiếng, được ra vào những trường sở cao cấp, thu nhập rất cao. Tuy nhiên, ông ta lại chọn hành động như một con tốt của ĐCSTQ, kết quả con ngựa lỡ chân sa vào tù.

Tại sao họ làm điều này? Đáp án là: Tâm bất chính tất chiêu tà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra từ thành phố Trường Xuân, Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

Sau khi Pháp Luân Công được truyền bá, nó đã nhanh chóng nổi bật so với hơn 2.000 loại khí công phổ biến ở Trung Quốc lúc bấy giờ, trở thành môn khí công được quần chúng hoan nghênh nhất.

Có hai lý do quan trọng nhất khiến Pháp Luân Công được mọi người hoan nghênh: Thứ nhất, nó có công hiệu thần kỳ trong trừ bệnh khỏe thân; Thứ hai, Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn” làm người tốt, có tác dụng thần kỳ trong tịnh hóa tâm linh.

Tính đến năm nay, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công được 25 năm. Pháp Luân Công không những không bị đánh bại, mà ngược lại, còn từng bước lan rộng ra 156 quốc gia và khu vực ở Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Úc và Châu Phi.

Tại sao ĐCSTQ không thể đánh bại Pháp Luân Công? Nguyên nhân then chốt là Pháp Luân Đại Pháp là một đại pháp chân chính trăm điều lợi mà không một điều hại đối với đất nước và nhân dân.

Trần Quân và Lâm Phong thân đang tự do ở Mỹ, có điều kiện vô cùng thuận lợi để lý giải sự thật Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Tuy nhiên, họ từ chối nghe sự thật, từ chối nhìn sự thật, thay vào đó chọn lắng nghe và tin những hoang ngôn dối trá của ĐCSTQ. Điều này là tâm bất chính thứ nhất.

Một trong những phương thức mà Trần Quân và Lâm Phong giúp ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công ở Mỹ là báo cáo với IRS rằng thực thể do các học viên Pháp Luân Công sáng lập có vấn đề vi phạm pháp luật. Khi họ nhận được tài liệu giả mạo báo cáo rằng thực thể do các học viên Pháp Luân Công sáng lập là vi pháp, họ thực sự tin đó là sự thật mà không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra xác minh nào, vì nghĩ rằng đó là bằng chứng xác thực chống lại Pháp Luân Công. Điều này là tâm bất chính thứ hai.

Vì việc báo cáo thực thể do các học viên Pháp Luân Công sáng lập là bất hợp pháp, thì cần phải đường đường chính chính, quang minh chính đại, minh bạch và tự tin mà báo cáo lên trên. Tuy nhiên, họ lại dùng phương thức hối lộ các quan chức của Cục Thuế Mỹ để thực thi báo cáo. Điều này là tâm bất chính thứ ba.

Với ý đồ xấu xa như vậy, Trần Quân và Lâm Phong đều lên nhầm con tàu ​​cướp biển của ĐCSTQ, tự ném đá đầu mình, tự bắn vào chân mình, không những không thể “lật đổ” Pháp Luân Công, mà bản thân lại thân bại danh liệt.

Hy vọng vụ án này có thể thức tỉnh những ai đang trong cơn mê.

Kim Vô Đãi là điệp viên ẩn náu thời gian lâu nhất của ĐCSTQ tại CIA, trong hơn ba mươi năm. Ngày 22 tháng 11 năm 1985, Kim Vô Đãi bị CIA bắt giữ. Sau đó, Kim Vô Đãi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình thông qua vợ là Chu Cẩn Dữ, hy vọng ĐCSTQ sẽ giải cứu ông ta, và đưa ông trở về Trung Quốc.

Lúc đó, Lý Triệu Tinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, khi trả lời câu hỏi của phóng viên đã nói, ĐCSTQ không biết Kim Vô Đãi là ai. Vào ngày 21 tháng 2 năm 1986, Kim Vô Đãi, người cực kỳ tuyệt vọng với ĐCSTQ, đã tự sát trong tù.

Hôm nay, Trần Quân và Lâm Phong đang làm gián điệp cho ĐCSTQ. Có quan chức nào của ĐCSTQ xuất diện công khai giúp họ thoát tội không? KHÔNG!

Chuông báo động đã vang lên, hy vọng cảnh tỉnh một số gián điệp của ĐCSTQ.

Theo Epoch Times,
Mộc Lan biên dịch