Văn hóa truyền thống Trung Hoa giảng thiên nhân cảm ứng, Phật gia giảng vạn vật hữu linh, nhưng những người theo chủ nghĩa vô thần thì không tin. Tuy nhiên Thiên thượng thỉnh thoảng cũng giơ tay ra để mọi người nhìn thấy kỳ tích. Dưới đây xin chia sẻ với độc giả một số giai thoại cổ kim.

Gió lốc thổi đến một chiếc lá oan tình

Vào thời nhà Minh, Chu Chí Tân và Vĩnh Lạc được bổ nhiệm làm quan giám sát ngự sử vào năm Giáp Thân, không tránh được việc luận tội những kẻ quyền quý đương triều. Sau đó ông được đề bạt làm án sát sứ Vân Nam, nhưng được bổ nhiệm về Chiết Giang trước khi nhậm chức. Đương thời, những dân oan khi nghe thấy tin này đã vui mừng khôn xiết, nói: “Chu Công đến đây, tai nạn của chúng ta cuối cùng sẽ được giải quyết.” Quả nhiên, sau khi Chu Chí Tân đến nhậm chức, ông đã bình phản tất cả những oan khuất, trả tự do cho những người vô tội.

Một ngày nọ, khi ông đang làm việc, một cơn lốc bất ngờ thổi một chiếc lá bay đến. Những người xung quanh đều nói rằng, trong thành không có loại cây nào như vậy, duy chỉ có một cây này trong một ngôi chùa, mà ngôi chùa đó lại cách thành rất xa. Chu Chí Tân trong tâm ngộ ra: “Đây nhất định là tăng nhân trong chùa giết người rồi chôn xác ở đó, oan hồn đến báo cho ta biết.” Sau đó, ông ra lệnh cho mọi người đào đất trong chùa, quả nhiên đã tìm được thi thể một phụ nữ. Hung thủ đã ra đầu thú, bị xử tử hình theo pháp luật. Chu Chí Tân vì thế được tôn làm thần linh. (Theo “Bầu Đàm”)

Sấm rền cảnh báo hiện tượng siêu nhiên

Vào những năm Thành Hóa, ở Tây Khê, Nghi Hưng, có ba người đang ngồi thuyền thì bị sét đánh. Một người bị sét trói trong khoang thuyền, người kia thì đầu mắc kẹt trong vò, người thứ ba lại bị treo ngang đuôi cột thuyền, trong khi cột thuyền thì đứng vững một cách ly kỳ ở mũi tàu.

Những người ngồi trên thuyền bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám lại gần. Thuyền trôi theo dòng nước khoảng sáu bảy dặm, thì người bị trói trong khoang thuyền thoát khỏi dây thừng, người bị mắc kẹt trong vò cũng thoát ra, người bị treo ở cột thuyền cũng rơi xuống, cả ba người đến lúc đó mới tỉnh lại. Người bị trói kể: “Lúc đầu, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói hỏi tôi: ‘Ngươi có tự cải tạo bản thân không?'”

Ngoài ra, vào năm Thiên Thuận Mậu Dần, nhà họ Hùng ở Kiến Xương cũng bị sét đánh. Sấm sét đánh vào gạch ngói trong đại sảnh của nhà họ Hùng, gạch vỡ vụn như bị hàng nghìn con ngựa giẫm nát. Ngoài ra, cả 4 dầm cửa lớn đều bị đổ, đổ lên nóc bếp. Trong nhà có một chiếc cân thép bị sét quăng vào thùng, một chiếc cân thép khác thì bị treo lên xà, đuôi cân buông thõng xuống và ngoắc vào thùng. Những người trên thuyền kể trên vì tham lợi mà phải chịu quả báo, còn nhà họ Hùng khi bị sét đánh, cái cân lại đồng thời trình hiện dị tượng tương đồng như vậy, đây chẳng phải là hiển thị ẩn tình rằng người nhà họ Hùng trong kinh doanh đã có những việc làm bất công bất chính sao? (Theo: Tỏa chuế lục)

Sấm sét giải oan

Vào thời Thành Hoa, một người đàn ông tên là Lô Tông Thiện ở Cù Châu bắt được một tên trộm, nhưng lại bị kẻ trộm vu hãm. Sau đó, trải nghiệm được minh oan của người này cũng rất kỳ lạ.

Lô Tông Thiện biết được ở địa phương có một tên cướp tên là Vương Thái. Hắn tung hoành bá đạo, tùy tiện cướp bóc tài vật của người khác, gây thiệt hại lớn cho địa phương. Lô Tông Thiện đã dùng kế bắt được hắn.

Sau khi Vương Thái bị bắt, hắn quay ra vu cáo Lô Tông Thiện, khai với các quan lại rằng: “Tôi làm đạo tặc, chết cũng không hối hận, nhưng phần lớn số tiền tài tôi cướp được đã chui vào tay Lô Tông Thiện.” Quan phủ không cách nào phân biệt thật giả, liền giam giữ cả hai người. Lô Tông Thiện ngửa mặt lên trời kêu lên: “Ta là quan truy bắt trộm, ta có nhiệm vụ tiêu trừ họa hại cho dân, mà hôm nay ta phải chết cùng với đạo tặc, còn có Thiên lý hay không?”

Ông vừa dứt lời, phong vân đột biến, sấm sét nổ vang trời, một vị thần khổng lồ xuất hiện, giải thoát ông khỏi xiềng xích. Vì vậy, Lô Tông Thiện được phóng thích, còn Vương Thái thì bị hành quyết trước công chúng. (Theo “Tây tiều dã kí”)

Sấm sét di dời tòa lầu mới, trả lại đất cho bà góa 

Vào năm Hoằng Trị thứ hai của triều Minh, ở Than Đầu, trấn Cát Thủy có một nhà phú ông xây dựng một tòa lầu mới, nhưng tòa lầu đã xâm chiếm nền móng của một gian phòng trong nhà người cháu trai và chị dâu góa bụa của phú ông. Gia đình người cháu và chị dâu đành nuốt xuống nỗi buồn, âm thầm chịu đựng. Họ chỉ có thể thắp hương và cầu nguyện mỗi sáng tối, cầu xin Thiên thượng giúp đỡ.

Vào đêm ngày 18 tháng 5 năm đó, sấm sét bất ngờ nổi lên, mưa gió dữ dội đã thực sự dời tòa lầu mới sang một bên. Đến rạng sáng, người ta phát hiện, tòa lầu không bị hư hại gì, nhưng phần đất trống còn lại sau khi nó bị di chuyển đi tình cờ lại là phần nền nhà của bà góa bị chiếm dụng, phần đó đã được trả lại cho bà góa và cháu trai. Thật là một phép lạ! Ai nói Thiên thượng vô tri? (Theo “Tỏa Chuế lục”)

Sấm sét cảnh báo trước

Vào đêm trăng tròn tháng 5 năm Thiên Thuận Tân Tị thời nhà Minh, Chu Phất, một Nho sinh ở huyện Ngân, nghe thấy một tiếng sấm dữ dội. Khi bình minh, anh chàng bước vào phòng tiền sảnh, phát hiện mặt đất phủ đầy bột trắng. Anh chàng hỏi vị khách ở lại đêm qua xem chuyện gì đã xảy ra. Vị khách kể: “Khi sấm sét vang lên, mùi lưu huỳnh nồng nặc, tôi nhìn thấy ánh lửa đi lại trong đại sảnh. Ngọn lửa có kích thước bằng một đấu. Tôi rất sợ nên đã che đầu lại và nằm xuống, những tình huống khác thì tôi không rõ.”

Chu Phất kiểm tra vài chỗ, phát hiện các cột dầm mái nhà đã gãy thành nhiều mảnh. Chiếc giá phơi quần áo dựa vào tường cũng bị xẻ làm bốn mảnh ở mái hiên, nhưng sợi dây buộc vào vẫn còn nguyên vẹn. Cây cột nghiêng của ngôi nhà bên cạnh được làm bằng gỗ phong, đã biến thành rỗng không như ống tre. Thân cây dâu khổng lồ của nhà hàng xóm phía Tây cũng bị chẻ đôi. Những cây cột nhà hàng xóm khác ở đầu ngõ cũng bị nhổ ra, bị băm nát như bột. Còn có một phần bức tường của miếu tổ rơi xuống, nhưng không hề xê dịch, chỉ có mái hiên vỡ vụn như lụa. Lần này giông bão đã ảnh hưởng đến 3 ngôi nhà, làm hư hại nhiều nơi, quả là không thể nghĩ bàn.

Năm sau, Chu Phất vì phạm pháp mà bị kết án, bị đày đến Hải Ninh, và chết vì bệnh tật trên đường đi. Cơn giông bão đó hẳn là lời cảnh báo sớm của Thiên Thượng! (Theo: “Ninh Ba chí”)

Những loại biểu hiện kể trên của siêu năng lực từ không gian khác đã được ghi chép lại, giúp người đời sau chúng ta có thêm không gian để suy ngẫm về thiên nhân cảm ứng, vạn vật hữu linh. Hãy xem! Giữa đất trời chẳng phải đâu đâu cũng có mắt Trời đang nhìn? Đủ loại thần tích triển hiện sự phán xét thiện ác của Thiên giới, đồng thời cũng khảo nghiệm tín niệm của con người đối với Thần. Những người theo chủ nghĩa vô thần chắc chắn đang tự mình từ bỏ sự bảo vệ và cứu chuộc của Thần! 

Tài liệu nguồn: “Cổ kim kỳ văn loại ký quyển – Thiên văn ký”

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch

Từ Khóa: