Sự giàu có của một người đến từ bố thí, sự tôn quý đến từ khiêm cung, bất kỳ phúc báo nào cũng đều có nguồn gốc. Một người tràn đầy tướng phúc hậu nhất định là đến từ tính tình nhu hòa thiện lương.

Thực tế cũng cho thấy, phần lớn người khoan dung nhân hậu đều có gương mặt phúc hậu, tính tình nhu hòa thiện lương, vóc dáng xinh đẹp. Một người bước vào tuổi trung niên, ngoại hình biểu hiện ra như thế nào phần lớn là do ảnh hưởng bởi tính cách hiện tại. Tướng mạo là sự phản chiếu lên khuôn mặt những suy nghĩ cùng hành vi thực hiện trong thời gian dài, đồng thời cũng báo trước vận mệnh trong tương lai. 

Những người có tính cách hết sức thô bạo luôn có vẻ mặt dữ tợn. Người có phẩm hạnh không tốt thì thường có gương mặt cay nghiệt, đây chính là tướng bạc bẽo. 

Tướng thuật cũng là một loại học thuật được đúc kết từ những kinh nghiệm tích lũy. Tướng do tâm sinh, nhìn gương mặt để biết nội tâm, nhìn nội tâm để đoán biết tương lai. 

Vậy, nguồn gốc của tướng mạo lúc nhỏ và tuổi thanh thiếu niên bắt nguồn từ đâu? 

Đặc điểm tướng mạo không chỉ liên quan đến yếu tố di truyền của cha mẹ mà còn do thói quen mang tới từ tiền kiếp. 

Vóc dáng nửa trước cuộc đời của một con người chịu ảnh hưởng của tiền kiếp, nửa sau cuộc đời chịu ảnh hưởng bởi cách sống cũng như sự tu dưỡng ở nửa đời trước. Cho nên mới nói, người bước vào tuổi trung niên phải chịu trách nhiệm với gương mặt của mình. 

Tấm lòng từ bi cũng là một yếu tố đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến ngoại hình. Những người có trái tim biết yêu thương, trên thân sẽ toát ra ánh quang từ trong ra ngoài, khiến người càng nhìn càng thuận mắt, càng ngày càng yêu thích và muốn tiếp xúc nhiều hơn.

Còn những người quá ích kỷ, xảo quyệt, tính toán thì trông mặt rất khó coi, thậm chí là xấu xí. Ngay cả khi họ may mắn được sinh ra với ngoại hình ưa nhìn nhưng đến một thời điểm nhất định, trên gương mặt cũng sẽ xuất hiện những điều kém hấp dẫn, ví dụ như gương mặt không thân thiện, mới đầu có thể là ưa nhìn nhưng khi tiếp xúc liền thấy không còn sức hút nữa. 

Hãy tin rằng ngoại hình có thể dần thay đổi, đặc biệt là ngoại hình xinh đẹp sẽ toát lên sức hút từ trong ra ngoài, khiến những ai nhìn thấy đều bất tri bất giác mà sinh lòng yêu mến. Vì vậy, muốn có một tướng mạo đẹp thì trước tiên cần làm cho tâm hồn tươi đẹp. 

Tướng do tâm sinh, ngoại hình có đẹp hay không là nội tâm sinh ra. (Nguồn ảnh: Shutterstock)

Ngoại hình của một người có đẹp hay không là do nội tâm sinh ra. 

1. Một người cam tâm tình nguyện chịu thiệt thì đến cuối cùng lại không phải chịu thiệt chút nào.

Người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên tốt, nhân duyên tốt, cơ hội đến càng nhiều. Con người khi còn sống, chỉ cần nắm bắt được một đến hai cơ hội là đủ rồi. 

2. Người thích chiếm lấy thứ không phải của mình thì đến cuối cùng sẽ chẳng còn gì, nhặt một cây nhỏ mà đánh mất cả cánh rừng.

3. Người có tâm địa hẹp hòi sẽ chẳng thể nhìn thấy trời đất bao la.

4. Trong lòng không thiếu gọi là phú, được người khác cần gọi là quý.

5. Vui sướng không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực.

6. Cách tốt nhất để giải quyết phiền não là quên chúng đi.

7. Cười nhạt nhìn phong vân, ngồi đối diện với mây bay.

Không tranh chính là từ bi, không phân chính là trí tuệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông. 

8. Tim không đập loạn, tình không vây khốn, không sợ tương lai, không chìm đắm trong quá khứ.

9. Chỉ khi biết luyến tiếc duyên phận thì mới có thể tiếp nối duyên.

Sống ở trên đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, kỳ thực có duyên mới có thể gặp nhau, phần lớn người thân đều là bạn tốt ở kiếp trước, bạn tốt ở kiếp này phần lớn là thân nhân trong kiếp trước. Người mang đến cho bạn nhiều phiền não, phần nhiều là do kiếp trước bạn làm người ta thương tổn. 

Vì vậy cần nhớ kỹ! Hãy đối xử tử tế với những người thân yêu, quan tâm đến bạn bè và tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Đây là nhân quả.

10. Kiếp này đã định trước là chúng ta không mang theo được gì, vậy hãy sống ở hiện tại, cười ở hiện tại và thấu hiểu ở hiện tại. 

Theo Vision Times
San San biên dịch