Ryoko Mochizuki là một phụ nữ Nhật Bản gốc Hoa, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối vào năm 1991. Khi ấy các bác sĩ ước tính bà sẽ sống không quá năm năm nữa. Hơn ba thập kỷ sau, ở tuổi 70, bà không chỉ sống sót mà sức khỏe của bà còn cải thiện tốt hơn so với trước khi mắc bệnh ung thư. Bí quyết giữ gìn sức khỏe của bà là gì?

Bà Mochizuki sinh ra ở Trung Quốc. Năm 1967, giữa cuộc Cách mạng Văn hóa do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động, gia đình bà bị đàn áp vì cha bà được người Nhật thuê làm quản lý cửa hàng. Lớn lên giữa sự phân biệt đối xử và nghịch cảnh, bà Mochizuki đã hình thành tính cách kiên cường và quyết đoán, không khuất phục trước khó khăn. Bà khao khát tiến xa hơn và thay đổi vận mệnh của mình.

Vào những năm 1980, sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, ĐCSTQ bắt đầu cho phép doanh nghiệp tư nhân hoạt động. Quyết tâm thoát khỏi những bức bối trong khu vực công, bà Mochizuki và chồng đã bắt đầu hành trình phiêu lưu kinh doanh với việc mở một nhà hàng. Họ bắt đầu bằng việc xây dựng ống khói nhà bếp và hệ thống xử lý nước thải, sau đó dần dần mở rộng hoạt động kinh doanh cho đến khi đạt công suất tối đa mỗi ngày. Hoạt động như một nhà hàng vào ban ngày và một vũ trường vào ban đêm, công việc kinh doanh của họ rất phát đạt.

“Án tử hình” từ trời rơi xuống

Bà Mochizuki cho biết: “Tôi bận rộn từ sáng đến tối, luôn bỏ bữa và làm việc quá sức cho đến khi cơ thể không thể chịu đựng được nữa”. Năm 1991, bà đến bệnh viện để kiểm tra và được chẩn đoán mắc nhiều bệnh khác nhau, bao gồm đau đầu thần kinh, bệnh tim, viêm gan C và viêm dạ dày. Vào cuối năm đó, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Ban đầu chẩn đoán nhầm là viêm đại tràng, sau đó phát hiện là ung thư giai đoạn cuối.

Các bác sĩ nói với bà rằng bà chỉ có thể sống nhiều nhất là năm năm nữa và nói thêm: “Cứ ăn bất cứ thứ gì cô muốn. Hãy thưởng thức những món ăn ngon và coi mỗi ngày cô sống là một phước lành”.

Bà nói: “Cuối cùng, bản thân kiên cường đã đầu hàng và thừa nhận thất bại. Ở tuổi bốn mươi, tôi đang trên con đường đến cái chết. Cuộc sống quá đau khổ. Tôi nghĩ rằng khi chết tôi sẽ không còn phải chịu đựng những đau khổ như thế nữa”.

Khi cắt bỏ trực tràng, các bác sĩ phát hiện khối u ở tử cung và buồng trứng. Do đó, một quy trình hoàn chỉnh đã được thực hiện, bao gồm cắt bỏ trực tràng, tử cung và buồng trứng trong một ca phẫu thuật. “Tôi hét lên vì đau đớn vì không được gây mê toàn thân. Đến cuối cùng, nỗi đau đớn khiến tôi không thể thốt ra được một âm thanh nào; Nó thực sự còn tệ hơn cả cái chết”.

Vì những đứa con nhỏ và cha mẹ già, bà Mochizuki tiếp tục cuộc chiến dũng cảm chống lại căn bệnh ung thư. Giữa cơn đau, bà bắt đầu suy ngẫm: “Tôi đã đạt được những gì mình mong muốn, tôi đã đạt được danh vọng và sự giàu có, nhưng cơ thể tôi đã suy sụp vì điều đó. Tại sao chúng ta sống? Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là gì?”

Sau đó, bà và gia đình chuyển đến Nhật Bản. Chưa đầy hai tuần sau khi đến, bà đã đến Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản, nhưng ngay cả các chuyên gia cũng không biết phải làm sao.

Ngay cả ngày nay, 30 năm sau, tỷ lệ tử vong vẫn cao đối với bệnh nhân ung thư trực tràng có di căn ác tính. Một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas công bố năm 2023 cho thấy thời gian sống sót trung bình của bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối tăng từ 22,6 tháng trong khoảng năm 2004-2012 lên 32,4 tháng trong khoảng năm 2016-2019. Nói cách khác, phần lớn bệnh nhân ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối không sống sót quá ba năm.

Tìm thấy hi vọng

May mắn thay, bà Mochizuki đã tìm thấy hi vọng trong một phương pháp luyện tập tâm và thân truyền thống của Trung Quốc. Vào cuối năm 1997, một người bạn đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một hệ thống khí công cổ xưa áp dụng các giá trị phổ quát về Chân, Thiện, Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, bao gồm năm bộ bài tập nhẹ nhàng, trong đó có thiền định. Đến đầu năm 1999, bảy năm sau khi pháp môn này được người sáng lập là Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công.

Bà nhớ lại ngày đầu tiên bà tập Pháp Luân Công. Mặc dù bị chứng mất ngủ kinh niên, bà vẫn có được một đêm ngủ ngon. “Khi tôi thức dậy, trời đã sáng rõ và ánh nắng tràn ngập căn phòng. Gia đình tôi đã rời đi và khi tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ sáng. Thực ra, tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến thế. Pháp môn này thực sự kỳ diệu”.

Nhờ kiên trì luyện tập Pháp Luân Công, sức khỏe của bà Mochizuki dần được cải thiện. Bà bắt đầu ăn ngon, ngủ ngon và làm lại việc nhà. Dung mạo của bà cũng được cải thiện. Một ngày nọ, chồng bà nhận thấy ngôi nhà của họ sạch sẽ và ngăn nắp như trước khi bà bị bệnh. Bà nói với chồng: “Em đã khỏi bệnh rồi. Em không còn phải đến bệnh viện và uống thuốc nữa, và anh cũng không còn phải lo lắng và sợ hãi vì em mỗi ngày nữa. Bệnh của em đã khỏi hẳn!”

Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, sức khỏe của bà Mochizuki đã hồi phục tốt. Ảnh chụp bà đứng trước núi Phú Sĩ. (Ảnh do Ryoko Mochizuki cung cấp)

Từ chối nhận trợ cấp quốc gia sau khi đã khỏi bệnh

Năm 1998, bà Mochizuki quyết định ngừng nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe quốc gia. Do khả năng tiếng Nhật hạn chế, bà đã nhờ dì mình, một người làm việc trong chính quyền địa phương, giúp làm thủ tục này. Tuy nhiên, bất chấp nhiều nỗ lực, yêu cầu của bà đã bị từ chối. Chính phủ nhấn mạnh rằng trợ cấp chăm sóc sức khỏe là bắt buộc và không thể từ chối. Dì của bà nói với bà: “Nếu cháu không muốn thì hãy đưa tiền cho chúng tôi”.

Bà Mochizuki giải thích: “Là một học viên Pháp Luân Công, cháu phải tuân thủ các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Yêu cầu đầu tiên là phải nói sự thật. Bây giờ cháu không còn bị bệnh nữa nên cháu không thể tiếp tục nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe”. Nhờ sự quyết tâm của bà, cuối cùng người dì đã giúp bà hủy được khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe.

Nghiên cứu: Luyện tập Pháp Luân Công kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân ung thư

Trường hợp bà Mochizuki hồi phục sau căn bệnh ung thư không phải là hiếm gặp trong số những người tập Pháp Luân Công. Trong một nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp thường niên năm 2016 của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ, 152 trường hợp học viên Pháp Luân Công mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đã được phân tích. Nghiên cứu cho thấy tính đến ngày báo cáo, 149 bệnh nhân vẫn còn sống và khỏe mạnh. So với thời gian sống sót dự kiến ​​là 5,1 ± 2,7 tháng, thời gian sống sót thực tế được kéo dài đáng kể lên 56,0 ± 60,1 tháng. Trong số đó, 147 trường hợp (96,7%) báo cáo đã phục hồi hoàn toàn các triệu chứng, với 60 trường hợp được bác sĩ điều trị xác nhận.

Nghiên cứu chỉ ra rằng luyện tập Pháp Luân Công có thể kéo dài đáng kể thời gian sống của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và làm giảm các triệu chứng của họ.

Nghiên cứu: Luyện tập Pháp Luân Công giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Một nghiên cứu trước đây cho thấy rằng luyện tập Pháp Luân Công có thể tăng cường khả năng miễn dịch. So với những người khỏe mạnh khác, những người thực hành Pháp Luân Công có cơ chế điều hòa hai chiều đặc biệt trong các tế bào trung tính của họ. Trong điều kiện bình thường, các tế bào trung tính của họ có tuổi thọ dài hơn và hoạt động thực bào mạnh mẽ hơn so với những người không thực hành, điều này giúp chúng hiệu quả hơn trong việc bảo vệ cơ thể. Điều thú vị là, trong trường hợp viêm nhiễm, các tế bào trung tính này trải qua quá trình apoptosis nhanh chóng sau khi loại bỏ các tác nhân gây bệnh, điều này giúp giải quyết viêm nhiễm một cách nhanh chóng. 

(Ghi chú của BTV: Apoptosis là quá trình chết tế bào có kiểm soát, giúp loại bỏ các tế bào không còn cần thiết hoặc bị hư hại mà không gây ra phản ứng viêm trong cơ thể. Trong quá trình apoptosis, tế bào tự “kết liễu” mình bằng cách kích hoạt các protein đặc biệt, dẫn đến việc phân hủy tế bào mà không làm tổn thương các tế bào xung quanh. Apoptosis có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh lý, như loại bỏ các tế bào già, tế bào bị tổn thương hoặc các tế bào bị nhiễm bệnh, đồng thời giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự phát triển của các tế bào ung thư)

Lợi ích sức khỏe của việc tập Pháp Luân Công không chỉ đến từ năm bài công pháp mà còn xuất phát chủ yếu từ sự nâng cao đạo đức của người tập. Nghiên cứu hiện đại đã xác nhận rằng tính cách, quan điểm về hạnh phúc và niềm tin đạo đức của một cá nhân có thể tác động đến sức khỏe thể chất của họ.

Một nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia (PNAS) cho thấy, so với những người coi trọng thú vui vật chất, những người có mục tiêu sống rõ ràng và có khuynh hướng vị tha sẽ được hưởng lợi từ việc giảm biểu hiện gen gây viêm và tăng biểu hiện gen kháng vi-rút, cho thấy mức độ phản ứng chống viêm và kháng vi-rút cao hơn.

Các học viên Pháp Luân Công Nhật Bản luyện công tập thể cạnh núi Phú Sĩ.

Tìm thấy một lối sống vui vẻ và nhân sinh ý nghĩa

Bà Mochizuki giải thích rằng nhờ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và học cách sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, tính cách và quan điểm sống của bà đã có những thay đổi đáng kể.

“Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi luôn muốn mình giỏi nhất trong mọi việc, nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Khi tôi phải đối mặt với sự đối xử bất công, tôi đổ lỗi cho đối phương, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ. Sau khi bắt đầu tu luyện, khi gặp vấn đề, phản ứng đầu tiên của tôi là tự vấn, đánh giá xem mình đã sai ở đâu hoặc có cân nhắc đến quan điểm của người khác hay không mà không quá quan tâm đến lợi ích hay mất mát cá nhân. Cho đến ngày nay, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và mang lại niềm vui cho những người xung quanh”, bà Mochizuki chia sẻ.

Quan trọng nhất là bà đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. “Con người không sinh ra để đấu đá nhau hoặc chỉ sống sót qua ngày. Ngược lại, chúng ta thực sự nên sống vì chính mình”. Bà chia sẻ: “Ý nghĩa của cuộc sống là phản bổn quy chân, khám phá sự bình yên nội tâm”.

Một du khách Trung Quốc thay đổi, từ xúc phạm đến cảm động

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Mochizuki đã tham gia nhiều hoạt động khác nhau để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đang bị đàn áp tại Trung Quốc. Để vạch trần những tuyên truyền sai trái của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, bà thường dựng các biển thông tin tại các điểm du lịch và phát tài liệu sự thật cho khách du lịch Trung Quốc.

Có lần một thanh niên Trung Quốc đến gặp bà và nói: “Bà sắp chết đến nơi rồi. Khi bà trở về Trung Quốc, tôi sẽ bắn bà và đảm bảo bà phải chết”. Biết rằng thái độ thù địch của chàng trai trẻ đối với Pháp Luân Công xuất phát từ sự nhồi sọ của ĐCSTQ, bà mỉm cười và bình tĩnh trả lời: “Con ơi, con thật đáng thương, thật đáng thương”. Ánh mắt dữ tợn của anh đột nhiên dịu lại và anh cúi đầu rời đi. Nửa giờ sau, đoàn du lịch Trung Quốc quay trở lại. Chàng trai trẻ tiến lại gần bà, cầm lấy một tờ báo, kín đáo bỏ vào túi rồi nói nhỏ: “Cảm ơn cô”.

Buông bỏ sự oán giận đối với mẹ chồng

Khi bà Mochizuki trở nên khoan dung và dễ tha thứ hơn, gia đình bà cũng trở nên hòa thuận hơn.

Khi mẹ chồng chuyển đến sống cùng, bà Mochizuki ngày càng cảm thấy thất vọng vì những lời khiển trách vô cớ của mẹ. Nhớ lại việc mẹ chồng từng từ chối giúp đỡ khi bà gặp khó khăn về tài chính, những vấn đề hàng ngày do mẹ chồng gây ra càng khiến bà bất mãn hơn.

Lúc đầu, bà cảm thấy không thể chịu đựng được và thường xuyên cãi nhau với mẹ chồng. Để tránh xung đột, bà thậm chí còn ở lại Úc với con gái trong ba tháng. Sau đó, bà quyết định đối xử với mẹ chồng bằng lòng tốt và sự bao dung. Bất chấp những lời trách móc của mẹ chồng, bà vẫn chọn cách im lặng. Khi mẹ chồng đổ nước tiểu vào bồn rửa hoặc để lại vết bẩn sau khi đi vệ sinh, bà sẽ dọn dẹp mà không phàn nàn, nhớ đến lời dạy trong Chuyển Pháp Luân: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”.

Sau khi trút bỏ được sự oán giận, bà Mochizuki cảm thấy nhẹ nhõm và tình hình dần được cải thiện. “Tôi cảm thấy trái tim mình đã thay đổi và ngôi nhà trở nên yên bình hơn. Mẹ chồng không còn tranh cãi với tôi nữa. Bây giờ bà đã có người chăm sóc do chính phủ chỉ định, và tôi không còn phải đi cùng bà đến bệnh viện hay chạy việc vặt nữa”.

Sự tha thứ không chỉ là một đức tính; Nó cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người có tư duy tha thứ và sẵn sàng đối xử tử tế với những người từng đối xử tệ với họ sẽ ít bị căng thẳng hơn và có sức khỏe thể chất tốt hơn. Một cuộc khảo sát trên hơn 1.000 người lớn tuổi cho thấy những người không muốn tha thứ có sức khỏe suy giảm nhiều hơn sau ba năm đánh giá ban đầu so với những người sẵn sàng tha thứ.

Lợi ích sức khỏe của việc tập Pháp Luân Công không chỉ đến từ năm bài công pháp mà còn xuất phát chủ yếu từ sự nâng cao đạo đức của người tập. (Ảnh: Bài thiền định của Pháp Luân Công)

Thay đổi suy nghĩ của bản thân để có sức khỏe tốt hơn

Các chuyên gia y khoa thừa nhận rằng tư duy là yếu tố then chốt trong việc điều trị ung thư. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Trends in Cancer, ba chuyên gia của Đại học Stanford đã nhấn mạnh rằng chẩn đoán ung thư thường có tác động thảm khốc đến sức khỏe tâm thần của bệnh nhân, với tỷ lệ mắc các triệu chứng trầm cảm và lo âu cao gấp hai đến ba lần ở bệnh nhân ung thư so với dân số nói chung. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân ung thư đều có suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù có các triệu chứng lâm sàng tương tự nhau, một bệnh nhân có thể cảm thấy như thể mình vừa gặp phải một tai họa lớn, dẫn đến trầm cảm và lo âu, trong khi bệnh nhân kia có thể coi ung thư là cơ hội để tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Các chuyên gia tin rằng như một phần của quá trình điều trị ung thư, các biện pháp can thiệp về mặt tâm lý có thể được áp dụng để giúp bệnh nhân thay đổi suy nghĩ. Điều này giúp họ nhận ra rằng cơ thể họ có khả năng, khả năng phục hồi và khả năng chữa lành bẩm sinh. Tư duy này khuyến khích họ tham gia các hoạt động có lợi cho sức khỏe và giảm nỗi sợ ung thư tái phát.

Một thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên được công bố trên Tạp chí Ung thư Lâm sàng năm 2021 cho thấy những người sống sót sau ung thư vú và ung thư phụ khoa đã giảm đáng kể các triệu chứng trầm cảm, bao gồm mệt mỏi, mất ngủ và các triệu chứng vận mạch so với nhóm đối chứng sau khi tham gia ngồi thiền trong sáu tuần.

Nhắc đến kinh nghiệm chiến đấu với căn bệnh ung thư của bản thân, bà Mochizuki hy vọng rằng các bệnh nhân ung thư có thể tiếp cận thử thách này với tâm thái bình tĩnh. “Mọi người đều phải đối mặt với cái chết vào một thời điểm nào đó, nhưng theo những cách khác nhau. Khi tâm trí bình tĩnh, mọi việc dường như không còn khó khăn nữa”, bà nói.

Theo Epoch Times
Thanh Ngọc biên dịch